Các ngôi sao tháo chạy hàng loạt, Bundesliga lâm nguy

Bundesliga sẽ thế nào nếu mất đi hai ngôi sao lớn nhất, Lewandowski và Aubameyang, rồi cả những tài năng mới nổi như Dembele, Forsberg và Naby Keita? Điều tồi tệ này sắp thành sự thật khi những cái tên kể trên đồng loạt “không hạnh phúc”.

Hết rồi cuộc đua Auba-Lewy

“Không hạnh phúc” là một lý do khá lố bịch với một người vừa vô địch Bundesliga, đồng thời hưởng mức lương mới cao nhất giải đấu, lên đến 13 triệu euro mỗi năm, như Robert Lewandowski. Theo một cách khá khiên cưỡng, tiền đạo người Ba Lan nói rằng anh không vui khi chỉ về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới, đồng thời cáo buộc các đồng đội đã không hỗ trợ đủ nhiều để anh đạt được mục đích.

Người ta sẽ không còn được thấy màn đấu súng giữa Lewandowski và Aubameyang tại Bundesliga mùa giải sang năm

Dù sao đó cũng là cái cớ nhằm hợp thức hóa ý định rời khỏi Bayern. Sau 3 năm, Lewandowski đã đạt mọi danh hiệu mà… anh từng giành được khi còn khoác áo Dortmund. Anh cần một đội bóng có thể thỏa mãn tham vọng đăng quang ở Champions League, hoặc ít nhất cũng mang đến trải nghiệm mới. Tuổi 28 không cho phép Lewy chần chừ, trong bối cảnh Real Madrid, Chelsea hay Man United vẫn còn đặc biệt quan tâm tới anh.

Aubameyang đã công khai rời Dortmund, vấn đề hiện tại chỉ còn là điểm đến tiếp theo của chân sút người Gabon

Có thể Lewandowski càng quyết tâm hơn khi đối thủ lớn nhất của anh, Pierre-Emerick Aubameyang tỏ ra rất chắc chắn về việc sẽ rời khỏi Bundesliga. Sau nhiều lần trì hoãn, tiền đạo người Gabon đã yêu cầu được ra đi. Bây giờ chỉ là vấn đề tiền bạc. 70 triệu euro sẽ đưa anh ta ra khỏi Signal Iduna Park.

Ngôi sao đang lên Dembele cũng đang rục rịch rời Dortmund

Con số này thấp hơn 10 triệu so với kỳ vọng của Dortmund trong vụ bán Ousmane Dembele. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đang rất hào hứng trước những lời cám dỗ từ Barca và Bayern. Giống như Bayern đang nỗ lực giữ chân Lewy, Dortmund không hề muốn mất 2 ngôi sao lớn nhất, Aubameyang và Dembele. Thế nhưng, một khi họ đã nhất quyết, rất khó để đảo ngược tình hình.

Xu hướng tháo chạy đồng loạt

Bayern và Dortmund còn bị “hút máu”, một đội như RB Leipzig đương nhiên không thể chống chọi nổi âm mưu cướp người từ các thế lực đến từ Premier League. Emil Forsberg, người có 19 pha kiến tạo mùa vừa rồi, nhiều nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, đang khao khát tới Arsenal. Tiền vệ này thậm chí còn tuyên bố “không khoác áo Leipzig một lần nữa” và cáo buộc đội bóng này đang cố “phá hoại giấc mơ” của anh.

Bộ 3 huyền ảo trong câu chuyện cổ tích của Leipzig cũng đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia

Không chỉ Forsberg, bộ đôi Naby Keita và Timo Werner cũng đang trong tầm ngắm của Liverpool. The Kop sẵn sàng chi ra 91 triệu euro để sở hữu “Kante mới” (Keita) cùng “Mario Gomez mới” (Werner). Theo tiết lộ từ nhà báo người Đức, Raphael Honigstein, Keita đang nóng lòng muốn rời Leipzig. Trong trường hợp Forsberg và Keita đều ra đi, dĩ nhiên tiền đạo 21 tuổi Werner sẽ không ở lại.

Mùa 2015/16, De Bruyne, Perisic, Saquiri, Son Heung-min, Firmino đào thoát khỏi nước Đức. Vào năm ngoái đến lượt Guendogan, Sane, Mkhitaryan, Xhaka và Draxler. Nếu bây giờ những ngôi sao hạng A như Lewandowski, Aubameyang cũng lên đường, cùng với lứa tài năng đầy hứa hẹn Dembele, Forsberg, Keita và Werner, Bundesliga thực sự lâm nguy.

Những ngôi sao lớn của Bundesliga như Gundogan hay Sane đều đã tới những CLB giàu có hơn

Họ không chỉ là “bảo bối” của Bayern, Dortmund, Leipzig, mà còn là đại diện cho hiện tại và tương lai của giải đấu hàng đầu nước Đức. Mất họ, 3 đội bóng đứng đầu mùa trước chắc chắn lâm vào xáo trộn lớn về nhân sự và phải mất rất lâu để tìm được thay thế xứng đáng. Đồng thời, sức mạnh của Bundesliga bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây tổn hại tới tham vọng ở châu Âu.

Nếu xu hướng này không được chặn lại, giải đấu này có thể bị kéo lùi sau những năm nỗ lực tiến lên.

Bài liên quan