Borrusia Dortmund ngã ngựa sấp mặt trước đội bóng vô danh

Được đánh giá cao trước Salzburg, tuy nhiên đại diện nước Đức – Dortmund bất ngờ thất thủ cay đắng 1-2, ngay trên sân nhà Signal Iduna Park.

Dortmund luôn được đánh giá cao ở đấu trường “hạng hai” Europa League dù đối thủ của họ là ai chứ đừng nói đó là Salzburg. Trước trận đấu này, không một ai mảy may nghi ngờ vào chiến thắng của đội bóng của nước Đức. Nhưng phải đến khi trận đấu diễn ra, người ta mới biết đến bất ngờ là gì.

Berisha

Berisha, người hùng của Salzburg đêm qua

Ông Stoger điều chỉnh đội hình 4-3-3 quen thuộc của mình thành 4-4-1-1 với Mario Gotze đá hộ công sau lưng Batshuayi, Marco Reus và Schuerrle quán xuyến hai cánh của đội chủ nhà để Julian Weigl và Dahoud phụ trách khu vực quan trọng ở giữa sân.

Chiến thuật này ông Stoger dùng tạm được ở cả hiệp đấu đầu tiên. Nói tạm được bởi dù được đánh giá cao hơn, có đẳng cấp hơn, lại được đá trên sân nhà với gần 54.000 khán giả nhưng Dortmund không thể hiện được gì nhiều ngoài những cú sút từ ngoài vòng cấm.

Không hiểu vì lý do gì, Marco Reus và Schuerrle lùi quá sân về sân nhà khiến “thần tài” Batshuayi chơi lẻ loi trên hàng công. Tiền đạo mượn từ Chelsea chỉ thực hiện được vài cú sút từ ngoài khu vực 16,50m bởi anh rất ít khi xâm nhập vòng cấm đông đúc những chiếc áo trắng của Salzburg.
Chơi phòng ngự chặt chẽ suốt hiệp một, Salzburg bỗng thay đổi chiến thuật ở hiệp đấu thứ hai khi các cầu thủ chịu khó đi bóng xâm nhập vùng nguy hiểm của đối phương hơn. Một trong những lần đột phá đó đã khiến hàng thủ Dortmund mắc sai lầm không thể tha thứ.\

Phút 49, Hee-Chan Hwang đi bóng xuống sát đường biên ngang bên phải rồi xộc thẳng vào khung thành của thủ môn Buerki, hậu vệ Omer Toprak kéo áo quá lộ liễu ngay trước mặt trọng tài và ông “vua áo đen” Slavko Vincic người Slovenia đã chỉ tay vào chấm 11m đồng thời tặng ngay cho tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ một chiếc thẻ vàng.

Trên chấm phạt đền, Berisha đã đánh lừa ngọt ngào thủ môn Buerki để mở tỷ số 1-0 cho Salzburg trong sự chết lặng của sân Signal Iduna Park.
Chỉ 7 phút sau, sân nhà của Dortmund lại một lần điếng người khi Berisha sút tung lưới Buerki lần thứ hai. Nhận đường chuyền của Lainer, tiền vệ mang áo số 14 có đủ thời gian tung cú sút nghiêng ngả khung thành Dortmund, Buerki chỉ biết đứng chôn chân trong pha bóng này.

Moi cố gắng của Dortmund sau đó được đền đáp ở phút 62 khi Andre Shuerrle có được bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Hai đội bóng cho đến cuối trận đều chơi rất quyết tâm, nhất là Dortmund, nhưng không có bàn thắng nào được ghi bởi một đêm thiếu may mắn. Dortmund đành chấp nhận thua 1-2 ở trận lượt đi để rồi mọi khó khăn nhất sẽ dành cho trận lượt về đầy may rủi ở nước Áo.

“Tôi không thích bàn nhiều về trận đấu này. Trong khoảng mười lăm phút đầu tiên, tôi nghĩ rằng Dortmund chơi tạm chấp nhận, nhưng cảm giác đó ngày càng mong manh hơn vì đội bóng không giữ được cường độ cao. Salzburg đã điều chỉnh, họ trở nên dũng cảm và có được sự tự tin hơn. Có lúc tôi cảm giác chúng tôi có thể thay đổi được kết quả. Màn trình diễn của chúng tôi không ổn lắm. Tôi không hài lòng”, huấn luyện viên Stoger nói sau trận đấu.

Một câu lạc bộ khác của Đức là RB Leipzig đã có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Zenit Saint Petersburg. Dù là chiến thắng nhưng việc để đối thủ đến từ Nga có bàn thắng quan trọng trên sân khách khiến cơ hội lọt vào tứ kết của Leipzig không được khả quan lắm. Nhưng dù sao, họ vẫn giành chiến thắng, vẫn không thất vọng như đội bóng đồng hương Dortmund.

Bài liên quan