Barca nuôi mộng lật đổ Real: Niềm tin vững chắc

Đang có rất nhiều lý do để Barcelona nuôi hy vọng lật đổ Real Madrid trên con đường bảo vệ chức vô địch La Liga.

Sau khi đánh bại Real ở trận Siêu kinh điển, Barcelona đã vươn lên ngôi đầu BXH và hiện đã ngang bằng 81 điểm với Real. Dù vậy, Real vẫn đang nắm lợi thế khi vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Tuy nhiên, các CĐV của Blaugrana vẫn sẽ thắp lên những niềm tin vì Barcelona đang còn nhiều khả năng để có thể bảo vệ chức vô địch ở mùa giải này.

Cán mốc 90 điểm

Barcelona còn 3 trận đấu nữa trong chặng đường cuối của mùa giải, nhiệm vụ của thầy trò Enrique là thắng toàn bộ và giành trọn vẹn 9 điểm để đạt 90 điểm vào cuối mùa. Tổng số điểm này hoàn toàn có thể giúp “Gã khổng lồ xứ Catalunya” lên ngôi vô địch. Nếu toàn thắng, Barcelona chỉ cần chờ Real sảy chân ở 1/4 trận còn lại để chính thức vượt lên.

Trận El Clasico lượt về diễn ra trên sân Bernabeu

Điểm tựa kỳ tích Siêu kinh điển

Tinh thần của Messi và các đồng đội đang lên rất cao sau chiến thắng vĩ đại trên sân Bernabeu, nó sẽ là cú hích niềm tin cực lớn đối với “Gã khổng lồ xứ Catalunya” ở chặng nước rút cuối cùng của mùa giải. Ở phía đối diện, Real Madrid chắc chắn đang bị hiệu ứng tâm lý sau khi để thua trận Siêu kinh điển ngay trên sân nhà.

Tác động của Atletico Madrid

Barcelona đã bị loại khỏi Champions League và chỉ phải tập trung vào đấu trường La Liga và một trận chung kết Cúp nhà Vua vào cuối mùa.

Real vẫn đang chinh chiến ở Champions League và tại bán kết, thầy trò Zidane sẽ phải đụng độ với Atletico Madrid, đội bóng đang rất khao khát trả hận sau khi thua tại chung kết mùa trước. Việc phải căng sức đấu với Atletico sẽ khiến HLV Zidane buộc phải chơi tất tay nếu như muốn bảo vệ chức vô địch Champions League và đó sẽ là cơ hội để Barcelona tạo cú hích tại La Liga.

Hàng thủ Real đang suy yếu

Real đang khốn đốn vì hàng thủ “rách nát”

Real đang phòng ngự cực kỳ tồi tệ, trong 15 trận gần nhất, “Kền kền trắng” chỉ có 1 trận sạch lưới (trước Alaves vòng 29). Còn nếu tính trung bình cả mùa bóng, Real thủng lưới tới 1,12 bàn/trận. Đây là thành tích phòng ngự tệ nhất của Real Madrid trong 8 năm qua.

Sắp tới, Real vừa phải thi đấu tại La Liga trong sự bám đuổi gắt gao của Barcelona, vừa đụng độ Atletico tại Champions League. Nếu cách tổ chức hàng phòng ngự của Real vẫn tiếp tục tặng quà đối thủ như thời gian qua, có thể cả mùa bóng của Kền kền trắng sẽ đổ sông đổ bể.

Bài liên quan