Bán kết Champions League: Real còn “bùa hộ mệnh’?

Real Madrid của Zidane đã liên tiếp vượt qua thời khắc khó khăn ở trận đấu với Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Liệu chăng, họ tiếp tục được “hộ mệnh” ở vòng bán kết với Atletico Madrid?

Real Madrid không chỉ hay mà còn may. Trong hai trận chiến với Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League, họ liên tục được “giải cứu” ở thời điểm khó khăn. Ở trận lượt đi tại Allianz Arena, khi Bayern Munich dẫn trước 1-0, họ được hưởng quả phạt đền ở cuối hiệp 1. Rất tiếc, Vidal lại dứt điểm ra ngoài. Giả sử, nếu tiền vệ người Chile chính xác trong tình huống đó, có lẽ, cục diện của cặp đấu này đã thay đổi.

Real còn “bùa hộ mệnh’?

Tương tự, ở trận lượt về, Bayern Munich đã chơi rất hay và vượt lên dẫn trước Real Madrid với tỷ số 2-1 ngay tại Bernabeu. Thế nhưng, Vidal lại bất ngờ nhận thẻ đỏ. Thế trận thay đổi chóng mặt. Los Blancos đã lội ngược dòng trong hiệp phụ để giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Người ta nói Zidane mang chân mệnh thiên tử. Ông luôn được sự trợ giúp trên con đường tới thành công. Trong sự nghiệp cầu thủ, Zizou đã thâu tóm mọi danh hiệu cao quý (World Cup, Euro Cup, Champions League…). Giờ đây, chỉ hơn 1 năm sau khi dẫn dắt Real Madrid (trước đó kinh nghiệm làm HLV đỉnh cao của Zidane bằng không), ông đã giành được 1 chức vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp các CLB thế giới…

Mọi thứ cứ như trải hoa hồng trước mắt, để Zidane chinh phục. Bởi lẽ đó, dù đã gặt hái được vinh quang trong thời gian ngắn, người ta vẫn nghi ngờ tài năng của Zizou. Một phần cũng bởi Zidane không có nhiều “đặc sắc” về chiến thuật (sử dụng tạt cánh đánh đầu khá nhiều). Nhưng thành công lớn nhất của ông ở Los Blancos chính là thu phục nhân tâm.

Trước vòng bán kết, Zidane tự tin sẽ là người đầu tiên phá dớp “không CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League”. Nhưng để làm được điều đó, ông phải vượt qua đối thủ khó chịu Atletico Madrid.

Ở Champions League, Real Madrid đã vượt qua Atletico Madrid ở vòng knock-out trong 3 mùa giải gần nhất (trong đó có 2 trận chung kết Champions League). Điều đó giúp CĐV Los Blancos tự tin hơn trước cuộc chiến sinh tử này.

Nhưng nên nhớ, trong cả 3 lần đó, Real Madrid chẳng vượt trội so với Atletico Madrid. Họ chỉ hơn đối thủ nhờ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Sergio Ramos (2 trận chung kết) và Chicharito (tứ kết Champions League 2014/15). Hay nói cách khác, Los Rojiblancos hoàn toàn có cơ hội vượt qua đối thủ cùng thành phố trong ngày đẹp trời.

Bản thân HLV Simeone cũng không phải là người dễ đầu hàng. Tất nhiên, những người Atletico Madrid sẽ chẳng run sợ khi đối diện với Real Madrid. Thay vào đó, khát khao trả thù sẽ thôi thúc họ chiến đấu. Nhìn chung, đây là cặp đấu khó lường. Cơ hội đi tiếp của Real Madrid và Atletico Madrid là 50-50. Liệu chăng, Zidane sẽ tiếp tục có “bùa hộ mệnh” hay ông sẽ phải “đầu hàng” trước cái dớp ở Champions League?

Juventus nhỉnh hơn một chút so với Monaco

Nhưng Juventus sẽ là thử thách hoàn toàn khác với Monaco. Hai năm sau thất bại ở trận chung kết Champions League, Lão bà đã “cứng cáp” hơn rất nhiều. Hàng thủ vẫn là sức bật của đội bóng thành Turin. Ở hai lượt vòng tứ kết, Lão bà đã khiến hàng công khủng khiếp của Barcelona phải câm lặng (ngay cả ở sân Nou Camp).

Cổng game đang đánh giá Juventus nhỉnh hơn một chút so với Monaco. Đây là lúc sự lỳ lợm của Lão bà cần được thể hiện để đối chọi với sự khát khao rực cháy của Monaco.

Bài liên quan