5 ngôi sao “bỏ thì thương, vương thì tội” tại Man Utd

Mùa Hè này, Man Utd đang nhắm mua khá nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, để cân bằng, Quỷ đỏ cũng cần “thanh lí” một vài chân sút không còn đất diễn.

1. Wayne Rooney

Vào tháng 7 năm ngoái, Jose Mourinho hùng hồn tuyên bộ: “Rooney sẽ không đi đâu cả. Anh ấy là đội trưởng do tôi lựa chọn, đội trưởng của đội bóng”. Và cứ thế, tiền đạo người Anh ra sân được… 4 lần từ khoảng thời gian tháng 9 cho đến tháng 4. Không nói cũng biết, Người đặc biệt đang dần gạt bỏ Rooney ra khỏi kế hoạch xây dựng đội bóng.

Băng ghế dự bị đã dần trở nên quen thuộc với Rooney

Vấn đề hiện tại là liệu CLB nào sẽ đủ tiềm lực tài chính để gánh vác khoảng lương hơn 300 ngàn bảng/tuần mà “Gã hói” đang nhận? Everton là một lựa chọn khả dĩ. Đâu đó ở Trung Quốc cũng có những lời mời. Nhưng Rooney đã muốn dưỡng già?

2. Juan Mata

Bản hợp đồng của Mata và Quỷ đỏ sẽ đáo hạn vào năm sau. Với việc sắp bước qua tuổi băm, Mata buộc phải có những tính toán riêng cho mình. Mùa giải vừa qua, anh vẫn được Mourinho tin dùng dù không chơi lệch cánh như sở trường.

Trước bối cảnh MU muốn mua James Rodriguez, Mata cần có những tính toán cho riêng mình

HLV người Bồ có thể bố trí anh đá hộ công, có khi lệch trái, thậm chí là chơi như một tiền vệ con thoi. Tuy nhiên, nếu Man Utd sở hữu được chữ kí của James Rodriguez, tương lai của Mata sẽ trở nên bất định hơn bao giờ hết.

3. Anthony Martial

Ngay trong trận đầu ra mắt giải Ngoại hạng, tiền đạo người Pháp đã được giới mộ điệu chú ý bởi những pha xử lí thanh thoát và kĩ năng dứt điểm tuyệt vời. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây, có vẻ như khả năng chơi bóng của Martial đang bị chững lại.

Đà phát triển của Martial bị chững lại kể từ sau rạn nứt gia đình

Mourinho đã nói, ở tuổi 21, anh cần dành nhiều thời gian để luyện tập thay vì phá sức ở vũ trường. Trước mặt Martial sẽ là mùa giải 2017/18 và xa hơn là World Cup tại Nga. Chắc hẳn, Martial không muốn bị ra rìa bởi những lí do bên ngoài sân cỏ.

4. Marouane Fellaini

Một trường hợp nữa sẽ làm đau đầu Người đặc biệt là: tiền vệ Marouane Fellaini. Ai cũng biết Mourinho luôn ưa dùng một cầu thủ có thể phá lối chơi đối thủ ở khu trung tuyến. Fellaini chính là giải pháp khả dĩ nhất của Man Utd vào mùa giải rồi.

Fellaini là mẫu cầu thủ ưa thích của Mourinho

Thế nhưng, không biết bao nhiêu lần CĐV Man Utd “kêu gào” đòi tống khứ tiền vệ người Bỉ ra đường vì những sai lầm sơ đẳng mà anh mắc phải. Liệu HLV 54 tuổi có còn dám đặt niềm tin vào cậu trò cưng?

5. David De Gea

Không muốn ai muốn bán một thủ môn được phong “thánh”. Tuy nhiên, với những động thái gần đây, De Gea có vẻ đang muốn dứt áo ra đi. Man Utd cũng không cần phải thiết tha thương vụ này bởi họ đã có một Sergio Romero xuất sắc không kém.

De Gea có thể sẽ ra đi, nhưng mức giá của anh sẽ khiến nhiều đội bóng chùn bước

Cái chính là BLĐ Quỷ đỏ sẽ để thủ môn người Tây Ban Nha với cái giá bao nhiêu. Chắc chắn không hề rẻ. Thử hỏi ngoài Real, có bao nhiêu CLB có thể hỏi mua De Gea?

Bài liên quan