5 điểm nhấn Newcastle 0-1 Man City: Pep tự phá kỷ lục của chính mình?

Không chỉ bước thêm một bước đến ngôi vương, Man City đã đạt cộc mốc khủng 18 trận thắng liên tiếp và đang hướng đến kỷ lục 19 trận do Bayern thiết lập.

1. Sterling không còn là “gà son”

Tiền vệ người Anh có pha di chuyển thông minh nhận cú bấm bóng của De Bruyne, mặc dù khá lóng ngóng ở khâu dứt điểm tuy nhiên Sterling đã đưa bóng đi vào lưới, ghi bàn thắng duy nhất cho Man City ở trận đấu này.

Đã rất nhiều lần Sterling trở thành người hùng của Man City. Pha lập công vào lưới Newcastle mới đây là bàn thắng thứ 13 của anh ở giải Ngoại hạng mùa này. Dưới bàn tay của Pep, Sterling đang ngày càng tiến bộ để trở thành cầu thủ tấn công hàng đầu xứ sở sương mù chứ không còn là “gà son” như ngày nào.

2. Vicent Kompany – Đội trưởng có đôi chân pha lê

Chỉ sau hơn 10 phút thi đấu trên sân, một lần nữa Kompany lại phải rời sân nhường vì dính chấn thương, nhưởng chỗ cho Gabriel Jesus. Người ta đã không còn đếm nổi số lần dính chấn thương của trung vệ đội trưởng bên phía Man City.

Như vậy Pep Guardiola bất đắc dĩ phải sử dụng Mangala. Van Dijk tưởng chừng như sẽ gia nhập đội chủ sân Etihad đã bất ngờ chuyển hướng sang Liverpool. John Stones cũng chưa thể trở lại, liệu Pep Guardiola có bổ sung một trung vệ nào trong tháng Giêng?

3. De Bruyne xứng danh “Vua kiến tạo”

Đường chuyền cho Sterling lập công là pha kiến tạo thứ 9 của tiền vệ người Bỉ ở giải Ngoại hạng mùa này. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như thời điểm hiện tại, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” khó thoát khỏi tay của De Bruyne.

De Bruyne cũng bị cột dọc từ chối một siêu phẩm trận đấu ngày hôm nay. Một pha dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Ellios, đáng tiếc lại không chiến thắng được khung gỗ.

4. Benitez thiếu một chút may mắn

Newcastle chịu trận gần 2/3 thời lượng bóng lăn, tuy nhiên họ vẫn vùng lên khá mạnh mẽ ở cuối hiệp hai và nếu may mắn hơn, Chích chòe đã có thể có được bàn thắng.

Đầu tiên phải kể đến cú bấm bóng kỹ thuật của Aarons ngay sau khi Sterling ghi bàn mở tỷ số, đáng tiếc Otamendi kịp lui về phá bóng. Phút 89, thủ thành Ederson đã bị đánh bại sau cú đánh đầu của Gayle, tuy nhiên bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

5. Pep Guardiola tự phá kỷ lục của chính mình?

Với chiến thắng này, Man City đã cán cột mốc 18 trận thắng liên tiếp và chỉ còn cách kỷ lục cũ do Pep làm nên khi còn dẫn dắt Bayern đúng 1 trận. Đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục này bởi vòng đấu tới họ chỉ phải làm khách trên sân của Crystal Palace. Với phong độ hiện tại, rất khó để có thể cản bước đoàn quân của Pep Guardiola.

Bài liên quan