5 điểm nhấn Huddersfield 2-1 Man Utd: Sai lầm của tân binh, đứt mạch bất bại

Bão chấn thương, lối chơi thiếu sức sống, sai lầm cá nhân là những gì đọng lại sau thất bại đầu tiên trong mùa giải của Man Utd trước đội bóng mới thăng hạng Huddersfield Town.

1. Man Utd trong nỗi nhớ Pogba – Fellaini

Quỷ Đỏ đã phải đối diện với khủng hoảng tuyến tiền vệ khi Pogba gặp chấn thương gân khoeo từ đầu tháng Chín và Fellaini tái phát chấn thương đầu gối khi tập trung cùng ĐTQG. Trong khi đó, đội trưởng Michael Carrick vẫn chưa thể đảm bảo thể lực để thi đấu.

Vắng mặt Pogba, một cầu thủ có thể hình, thể lực và khả năng chuyền bóng tốt để đối phó với pressing, khiến Jose Mourinho phải dựa vào Ander Herrera và Juan Mata trong vai trò người phân phối bóng. Herrera có khả năng chuyền bóng, nhưng anh quá nghiêng về mặt phòng ngự để có thể tạo ra hiệu quả như Pogba.

Mourinho có đang rất nhớ Fellaini.

Không có Pogba khiến mặt trận tấn công của Man Utd thiếu sáng sủa và không có Fellaini khiến họ mất đi vũ khí lợi hại khác: Khả năng không chiến. Một cầu thủ có chiều cao như tiền vệ người Bỉ này sẽ rất có ích trong khoảng 10 phút cuối trận, khi hàng thủ Huddersfield đã mệt và Man Utd bắt đầu đưa bóng bổng vào vòng cấm đội chủ nhà nhiều hơn.

Ở trận đấu vừa qua, 2 cánh của Man Utd, đặc biệt là cánh trái nơi có sự cơ động của Martial và Ashley Young đã liên tục thực hiện những quả tạt nhưng đa số đều không đi đến đâu hoặc bị hậu vệ đối phương cản phá. Có cảm giác như những đường chuyền ấy vẫn thiếu một địa chỉ để tìm đến bởi sự vắng mặt của Fellaini. Có lẽ đây là lúc NHM Man Utd cảm thấy Fellaini quan trọng với họ đến nhường nào.

2. Mourinho đã hết bài?

Man Utd kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra các tình huống nguy hiểm. Trong khi đó Huddersfield tập trung phòng ngự và sự chờ đợi được đền đáp bởi các sai lầm bên phía Man Utd.

Martial bị vây kín.

Suốt cả trận đấu Man Utd đánh mất những pha ban bật ở giữa sân, những tình huống phối hợp nhuẫn nhuyễn và xuyên phá vào vòng cấm. Man Utd ở trận đấu này họ chuyền dài và tạt rất nhiều. Tuy nhiên tỉ lệ thành công của những đuờng chuyền và tạt bóng như vậy lại không cao. Các cầu thủ ở 2 hành lang cánh của Quỷ đỏ như Young, Valencia và cả Martial đơn giản chỉ biết tạt và tạt.

Bàn thắng duy nhất của họ lại đến từ pha kiến tạo của một tiền đạo vì vậy điều đó càng cho thấy tuyến tiền vệ của Man Utd cần sớm đa dạng hơn về lối chơi và cách tiếp cận khung thành đối phương.

3. Lindelof – xứng danh “bom xịt”?

Đây mới là lần thứ hai, Lindelof được ra sân thi đấu tại Premier League. Trước đó, anh chỉ được tung vào sân sau khi trung vệ Phil Jones bị chấn thương phải rời sân ở phút 23. Nhưng thật đáng tiếc cho Lindelof khi anh đã có lỗi trong cả hai bàn thua ấy, đặc biệt là bàn thua thứ hai với một pha phá bóng hụt.

Lindelof liên tục mắc sai lầm.

Với những sai lầm của Victor Lindelof (đặc biệt là bàn thua thứ 2), MU có lẽ phải chấp nhận thực tế là hậu vệ người Thụy Điển đã không thi đấu nhiều từ đầu mùa giải và do đó tất yếu sẽ có lúc mắc sai lầm ở một giải đấu có nhịp độ và thông tin khác hẳn giải VĐQG Bồ Đào Nha.

4. Rashford sẽ còn bay cao hơn nữa

Rashford thực sự là tương lai của Man Utd.

Trong một ngày mà cả Martial và Lukaku đều gây thất vọng thì Rashford vẫn biết cách ghi điểm trước HLV Mourinho. Chính anh là người mang về 3 điểm quý giá ở Da Luz trước Benfica hồi giữa tuần và mới đây nỗ lực của tiền đạo người Anh đã giúp Quỷ đó có bàn danh dự ở The John Smith’s Stadium.

Lối chơi máu lửa, tốc độ của Rashford chính là điều mà Man Utd đang thực sự rất cần. Vì vậy, với những gì đã thể hiện, tiền đạo này xứng đáng có một vị trí quan trọng và thường xuyên (nếu không dính chấn thương) trong đội hình của Quỷ đỏ.

5. Huddersfields mang bóng dáng của Dortmund

Tư tưởng tấn công đã thấm vào máu của Wagner từ thời ông còn làm trợ lý cho Jurgen Klopp ở Dortmund vì vậy lối chơi của Huddersfield cũng phần nào phảng phất hình dáng của đội bóng vùng Rurh.

Sơ đồ chiến thuật ưa thích của Wagner là 4-2-3-1 sẽ chuyển thành 2-4-3-1 khi tấn công, và chuyển thành 4-4-1-1 khi phòng ngự. Các tiền vệ biên của họ chủ động di chuyển vị trí liên tục để cho phép những bộ ba đập nhả với nhau rồi bất ngờ xộc thẳng vào trung lộ, đồng thời tạo khoảng trống cho đồng đội tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Huddersfield có lối chơi tấn công phảng phất hình dáng Dortmund.

Đây là phương án tấn công trực diện, tạo bất ngờ cho đối thủ, vừa phảng phất tiki-taka nhưng lại không nhàm chán bởi những đường chuyền qua lại đơn thuần, vừa chủ động pressing gây áp lực ngay từ phần sân đối phương như cách mà Jurgen Klopp từng áp dụng ở Dortmund.

Điều đó được phản ánh một cách rõ nét khi trong hiệp 1, Huddersfield đá pressing ngay từ đầu và cố gắng khiến tuyến giữa MU mất bóng nhiều để có điều kiện phản công, mà bàn thắng đầu tiên là hệ quả trực tiếp. Sang hiệp 2, họ chơi chậm lại và chủ động giữ bóng cũng như giữ vị trí bên sân nhà, và ở 10 phút cuối chuyển sang tạo 2 lớp phòng ngự trước cầu môn để giữ tỷ số khi các cầu thủ đã thấm mệt.

Bài liên quan