5 điểm nhấn Chelsea 2-0 Birghton: Tây Ban Nha tặng quà nước Anh

Chelsea đã vượt qua Brighton trong ngày Morata trở lại và ghi bàn. Hãy cùng đến với 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu.

Tây Ban Nha tặng quà nước Anh

Tác giả của 2 bàn thắng cho Chelsea.

Trong ngày Boxing Day, một sự trùng hợp đến kinh ngạc đã xảy ra trên SVĐ Stamford Bridge. Hai bàn thắng của The Blues chỉ ghi dấu giày các cầu thủ Tây Ban Nha.

Cụ thể, Cesar Azpilicueta chuyền bóng để Alvaro Morata đánh đầu mở tỉ số phút 46. Sau đó, Cesc Fabregas có pha đá phạt góc giúp Marcos Alonso đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0. Một ngày Boxing Day thật đặc biệt cho CĐV Chelsea

Morata và Azpilicueta

Morata trở lại sau chấn thương và thẻ phạt, ngay lập tức anh chứng minh giá trị của bản thân khi phá vỡ thế bế tắc cho Chelsea.

Đáng chú ý, người kiến tạo cho Morata một lần nữa lại là đồng hương của anh Azpilicueta. Đây đã là lần thứ 6 hậu vệ này kiến tạo cho Morata ghi bàn. Không cặp đôi nào có thể làm tốt hơn họ ở Ngoại hạng Anh mùa này. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Conte đánh thức Chelsea

Conte đã làm gì trong thời gian giải lao ngắn ngủi?

Chelsea đã có 45 phút đầu tiên khá bế tắc, họ tung ra 11 cú sút nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Brighton khi chiếc xe bus màu đen dựng trước khung thành. Đã có những lo lắng kịch bản trước Everton sẽ lập lại.

Tuy nhiên, rất may điều đó không xảy ra. Dường như HLV Conte đã đánh thức các học trò trong giờ nghỉ giải lao. Chelsea tấn công mạnh mẽ, mạch lạc và gắn kết hơn trong hiệp hai. Kết quả họ có được 2 bàn thắng và giành trọn 3 điểm trước Brighton.

Điểm sáng Dale Stephens

Với 4 pha tắc bóng, 2 pha cắt bóng cùng tỉ lệ chuyền bóng thành công lên đến 91%, Dale Stephens là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Brighton trong trận đấu.

Anh thi đấu bình tĩnh trong hàng tiền vệ đội khách, luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội xung quanh, là điểm đến của mọi đường bóng phản công bên phía Brighton.

Brighton rất cần một tiền đạo đẳng cấp

Xếp ở vị trí thứ 12 sau 20 vòng là một thành tích khá ổn của Brighton. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận, hàng tấn công của họ quá kém. Brighton chỉ mới ghi được 15 bàn, cao hơn 2 đội bóng cuối bảng West Brom và Swansea.

Chơi phòng ngự phản công nhưng Brighton không có mẫu tiền đạo tốc độ, mẫu tiền đạo sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của đối thủ khi dâng cao đội hình. Đang có thông tin Brighton liên hệ với Moussa Dembele của Celtic. Một cái tên vô cùng chất lượng và chắc chắn giá của anh sẽ không hề rẻ. Tuy nhiên, Brighton nên quyết tâm theo đuổi mục tiêu này, bởi nó có thể giúp họ trụ lại Ngoại hạng Anh thêm ít nhất một mùa giải.

Bài liên quan