13 phát ngôn “đúng chất” của Ibrahimovic tại Man Utd

Chỉ sau chưa đầy một năm góp mặt tại đội bóng thành Manchester, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã để lại nhiều tuyên bố ấn tượng.

Ngày 13/4, trước thềm tứ kết lượt đi Europa League với Anderlecht, Zlatan Ibrahimovic tuyên bố: “Europa League biến thành Champions League khi Zlatan đặt chân đến”.

Chính Zlatan Ibrahimovic góp phần tác động vào thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba về MU. Anh gọi cho người đại diện Mino Raiola và nói: “Đừng chuyển nhượng Pogba đến nơi nào khác, nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân ông”. Raiola tiết lộ lời đe dọa đùa của tiền đạo 34 tuổi trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Volkskrant của Hà Lan hôm 24/9/2016.

“Tôi khâm phục Eric Cantona và có nghe những điều ông ấy nói. Nhưng tôi sẽ trở thành đấng tối cao ở Old Trafford, nếu Eric Cantona từng được coi là ông vua tại đây”, Ibra hùng hồn đáp trả phát biểu của Cantona khi ông cho rằng Ibrahimovic có muốn cũng chỉ có thể trở thành hoàng tử ở Man United vì Eric vẫn luôn luôn là vua.

Hôm 4/3, sau trận MU hòa Bournemouth 1-1, Ibra chối lỗi thúc cùi chỏ vào mặt Tyrone Mings: “Tôi nhảy lên, nhảy rất cao và dùng tay để bảo vệ bản thân. Tyrone Mings cũng nhảy lên, ban đầu tôi nghĩ cậu ta nhảy phía trước, nhưng ai ngờ cậu ta lẻn sang bên sườn. Thật không may khi Mings vô tình đập mặt trúng khuỷu tay của tôi”.

Ibrahimovic trở thành chủ nhân bàn thắng thứ 25.000 ở Ngoại hạng Anh, khi nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 3-1 của MU trước Swansea City hôm 6/1/2016. Khi được hỏi về cảm giác sau khi lập thành tích, Ibrahimovic hài hước trả lời: “Tôi không biết về thành tích này. Mà thực ra tôi nghĩ ngoài tôi, chẳng ai đủ sức ghi bàn thứ 25.000 của Ngoại hạng Anh”.

“Những chỉ trích cho tôi thêm năng lượng. Tôi đến Ngoại hạng Anh với sự hoài nghi và ai cũng nghĩ tôi chẳng làm được trò trống gì. Tôi đã khiến những kẻ đó cảm thấy nhục mặt. Họ được trả tiền để nói những điều rẻ rúng, còn tôi được trả tiền để thi đấu với đôi chân này”, Ibra nói hồi đầu tháng một, sau khi anh ghi đến 17 bàn trên các đấu trường ở thời điểm đó.

Hôm 31/5, Zlatan đăng video tập luyện với bóng trên trang Instagram cá nhân. Anh viết: “Những cú chạm bóng sẽ không bao giờ biến mất. Sư tử không tập luyện như con người”. Chỉ hơn một tháng sau chấn thương, Ibra có thể đi lại nhẹ nhàng và tập bóng.

“Tôi đã chinh phục nước Anh, chỉ sau ba tháng. Tôi không còn mục tiêu cá nhân nào với Man United sau khi làm được điều này. Mục tiêu tiếp theo của tôi là chức vô địch Ngoại hạng Anh”, Ibrahimovic chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 12/1.

Sát thủ 35 tuổi cảm thấy anh giống nhân vật kỳ quặc Benjamin Button trong bộ phim “The Curious Case of Benjamin Button”, là một người đàn ông già khi mới sinh ra nhưng trẻ hóa theo thời gian. “Tôi sinh ra là người già và sẽ chết khi thành người trẻ. Tôi thấy mình giống như nhân vật Benjamin Button. Tôi làm việc chăm chỉ, nỗ lực tập luyện. Tôi luôn tin vào bản thân mình, và tôi biết rõ những gì tôi có thể làm”.

Ibrahimovic phát biểu trên tờ Mirror (Anh) hôm 18/12/2016: “Dù đã 35 tuổi, tôi luôn nghĩ mình mới 20. Tôi nghĩ tôi có thể chơi bóng ở tuổi 50. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy mình chơi tốt hơn. Giống vang đỏ, càng để lâu càng ngon. Bạn thích vang đỏ không? Tôi là một ví dụ điển hình đấy”.

Tháng 9 năm 2016, Ibrahimovic ghi được 4 bàn sau 4 trận Ngoại hạng Anh. Khi được hỏi có nhớ cuộc sống ở Pháp hay không, chân sút đã ghi 113 bàn trong 112 trận cho PSG nói rằng: “Tôi chỉ nhớ mức lương của mình mùa trước ở PSG”.

Hôm 6/1, Ibrahimovic có 18 bàn trong 28 trận thi đấu cho Man United. Ibrahimovic tự hào về thể lực: “Tôi có cơ thể không giống người bình thường, mà giống một con thú. Tôi luôn có cảm giác sung sức khi vào sân”.

“Tôi giống Indiana Jones, vì tôi giành chiến thắng ở bất kỳ CLB nào. Mỗi danh hiệu với tôi đều rất đặc biệt. Nếu có thể giành một vài danh hiệu với MU, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc”, Ibrahimovic chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 17/2.

Bài liên quan