10 cặp đồng đội ghét nhau hơn kẻ thù trong làng bóng đá

Trong làng bóng đá thế giới, có không ít cầu thủ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí, họ còn là những đồng đội cùng tập luyện và thi đấu cùng nhau nhưng vẫn ghét nhau đến tận xương tủy.

Lee Bowyer và Kieron Dyer: Vào năm 2005, trong trận đấu giữa Aston Villa và Newcastle United, Bowyer cho rằng Dyer đã quá tham lam khi không chuyền bóng cho anh ở tư thế thuận lợi, nên cả hai đã lời qua tiếng lại ngay giữa sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Kết quả là, trọng tài đã truất quyền thi đấu của cả hai còn Chích Chòe thua trận với tỉ số 0-3.

John Terry và Wayne Bridge: Sự thù địch này liên quan đến một scandal nổi tiếng của bóng đá Anh vào năm 2009. Khi đó, Bridge và Terry vẫn là đồng đội ở Chelsea và ĐT Anh. Không lâu sau khi chuyển sang Manchester City, Bridge phát hiện Terry đã “qua lại” với bạn gái của anh là Vanessa Perroncel. Bridge sau đó đã từ chối mọi thứ liên quan đến Terry, thậm chí cả việc khoác áo ĐT Anh để không phải làm đồng đội với Terry.

Mauro Icardi và Maxi Lopez: Chuyện “yêu vợ bạn” cũng cần kể đến bê bối giữa Icardi và Lopez. Khi hai tiền đạo người Argentina đang là đồng đội ở Sampdoria, Maxi Lopez đã tốt bụng đến nỗi để người đàn em của mình ở nhà cùng và thậm chí, còn mời Icardi làm phù rể trong lễ cưới của anh với Wanda Nara. Tuy nhiên, sau đó thì hôn nhân giữa Wanda và Lopez đã đổ vỡ và cô lại “ngã” vào vòng tay của chân sút đang khoác áo Inter Milan. Kể từ đó, hai cầu thủ này coi nhau như kẻ thù.

Zlatan Ibrahimovic và Rafael Van der Vaart: Bộ đôi này không ưa nhau khi cả hai còn thi đấu ở Ajax. Trong một trận giao hữu giữa ĐT Hà Lan và ĐT Thụy Điển, Ibra đã vô tình làm chấn thương Van der Vaart. Tiền vệ người Hà Lan đã tố cáo người đồng đội cố tình chơi xấu. Khi đó Ibra đã đáp trả: “Tao không có. Mày cũng biết rõ là tao không cố tình. Và nếu mày còn cáo buộc tao thêm một lần, tao thề sẽ bẻ gãy chân mày làm đôi. Lần này sẽ là tao cố tình đấy.”

Kolo Toure và Emmanuel Adebayor: Trong một buổi tập khi cả hai còn khoác áo Man City, sau một pha vào bóng quá mức cần thiết của tiền đạo người Togo, anh và Toure đã lao vào “choảng” nhau. Nhờ có sự can thiệp của HLV Roberto Mancini và các đồng đội khi đó, hai cầu thủ này mới tách khỏi nhau ra.”

Nicklas Bendtner và Emmanuel Adebayor: Trận bán kết League Cup năm 2008 là một kỉ niệm đáng quên với Arsenal khi họ để thua Tottenham với tỉ số 1-5. Không những vậy, hai tiền đạo của họ khi đó là Bendtner và Adebayor đã lao vào đòi ăn thua nhau. Do tranh cãi trong cả trận đấu, ở những phút cuối, Adebayor đã lao lên húc vào mặt Bendtner, sau đó tiền đạo người Đan Mạch định quay lại trả đũa. Rất may khi William Gallas đã can ngăn hai người cầu thủ này kịp thời.

Oliver Kahn và Jens Lehmann: Oliver Kahn và Jens Lehmann đều là những cầu thủ có cá tính mạnh và cạnh tranh suất bắt chính ở ĐTQG. Khi Kahn rời bỏ vợ con để chạy theo cô người mẫu 22 tuổi Verena Kerth hồi 2003, Lehmann đã bình luận: “Kahn vẫn còn trẻ, vậy mà đã bị khủng hoảng tuổi trung niên”. Tất nhiên, Kahn rất phẫn nộ và gọi Lehmann là một kẻ “đầu c*t”.

Joey Barton và Ousmane Dabo: Khi còn khoác áo Man City, tiền vệ ngổ ngáo Joey Barton bị cảnh sát hỏi thăm sau vụ đánh trọng thương đồng đội Ousmane Dabo. Thậm chí, “Bad Boy” của bóng đá Anh còn “gạt nhầm” tàn thuốc vào mắt Dabo.

Lothar Matthaus và Stefan Effenberg: Mối quan hệ giữa hai cầu thủ vốn chẳng tốt đẹp trong suốt thập niên 90 ở cả Bayern và tuyển Đức. Effenberg tố Matthaus thiếu tinh thần chiến đấu, nhấn mạnh vào quả penalty đá hỏng tại World Cup 1990. Trong khi đó, Matthaus đổ lỗi cho đàn em trong trận thua Rostock năm 2001.

Ronaldo và Romario: Romario và Ronaldo từng là một cặp song sát của ĐT Brazil. Nhưng ít ai biết rằng họ chẳng ưa nhau chút nào. Romario cho biết anh và Ronaldo chưa từng nhìn thẳng vào mắt nhau khi cả hai cùng lên đội tuyển. Sau khi giải nghệ, “Quỷ Lùn” còn gây ra tranh cãi khi phát biểu: “Ronaldo quá xấu xí để có thể trở thành một chân sút huyền thoại của Brazil”

Bài liên quan