10 ‘bom tấn’ chờ nổ ở Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017

Thời điểm mùa giải chuẩn bị khép lại cũng là lúc TTCN bắt đầu nóng dần lên. Premier League như thường lệ, vẫn là “điểm nóng” của cả thế giới.

Hãy cùng Mebongda điểm mặt 10 ngôi sao có thể “hạ cánh” xuống xứ sương mù Hè này.

1. Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) – Không có gì phải nghi ngờ, Aubameyang là món hàng “hot”, sau khi đã ghi tới 29 bàn ở Bundesliga mùa này. Ngoài Real và PSG, hai đội bóng Anh là Man City và Liverpool đều đặc biệt quan tâm tới chân sút người Gabon. Liverpool có chút lợi thế khi Klopp từng là thầy của Aubameyang ở Dortmund.

2. Gareth Bale (Real) – Chấn thương liên miên khiến Bale không còn giữ được vị thế không thể thay thế ở Real nữa. Khả năng anh bị bán, vì thế cũng lớn dần lên. Nhiều đội bóng lớn ở Anh đang theo sát từng diễn biến của Bale ở Bernabeu. Trong đó Man United tỏ ra hào hứng nhất.

3. Andrea Belotti (Torino) – Chân sút của Torino đang trải qua một mùa giải kỳ diệu ở Serie A, khi đã ghi được 25 bàn thắng tới thời điểm này, và cũng vừa có màn ra mắt đội tuyển Italia. Chelsea của Conte và hai đội bóng thành Manchester là những đội bóng khao khát Belotti nhất.

4. Antoine Griezmann (Atletico) – Việc M.U thèm khát Griezmann là một bí mật mà… ai cũng biết. Quỷ đỏ đang làm tất cả những gì có thể – không loại trừ việc chi 85 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Griezmann – để đưa được tiền đạo người Pháp về sân Old Trafford trong mùa Hè năm nay.

5. Alexandre Lacazette (Lyon) – Nếu Griezmann tới M.U, Atletico sẽ lập tức theo đuổi Lacazette. Nhưng để có được chân sút của Lyon, họ sẽ phải cạnh tranh với một loạt đội bóng ở Premier League. Arsenal với truyền thống chuộng người Pháp là một điểm đến đầy tiềm năng, dù giá để Lacazette ra đi không rẻ.

6. Kylian Mbappe (Monaco) – Monaco không có ý định bán viên ngọc sáng nhất của họ và mang mức phí 100 triệu bảng ra để… dọa. Tuy nhiên, khoản tiền ấy có thể là kinh khủng, nhưng ở Premier League thì… bình thường. M.U, Man City, Chelsea đều có khả năng chi khoản tiền này cho Mbappe.

7. Alvaro Morata (Real) – Morata vẫn duy trì được phong độ ghi bàn khá ổn định trong màu áo Real, bất chấp việc không được đá chính thường xuyên. Hai yếu tố trái ngược ấy khiến Morata trở nên hấp dẫn với Chelsea, đặc biệt là khi thầy cũ của anh ở Juventus, Antonio Conte đang tìm một tiền đạo thay Diego Costa.

8. Marco Reus (Dortmund) – Dù mang tiếng là đôi chân pha lê, Marco Reus vẫn đủ sức hút với các đội bóng Premier League. HLV Juergen Klopp sẵn sàng đánh bạc với cậu học trò cưng ngày nào, trong khi Arsene Wenger cũng muốn có anh để tăng cường sức mạnh cho hàng công, bất chấp tương lai của Sanchez và Oezil.

9. James Rodriguez (Real) – Ngôi sao người Colombia không phải là người được Zidane ưu ái và muốn ra đi là chuyện ai cũng biết. Vấn đề là anh sẽ đi đâu? Không có nhiều đội bóng chịu được mức phí và mức lương của James. Nhưng M.U là một trong số những đội trong danh sách “không nhiều” đó!

10. Inaki Williams (Bilbao) – Là tiền đạo người da màu đầu tiên ghi bàn cho Bilbao, Inaki Williams đang được xem như bảo ngọc của xứ Basque. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mua được anh sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề. Liệu Liverpool của Klopp, đội tỏ ra khao khát Inaki nhất, đã sẵn sàng theo đuổi nhiệm vụ đó?

Bài liên quan