Vũ trụ siêu anh hùng Marvel hợp lại…gần bằng Ronaldo!

Để mô tả chính xác về Ronaldo, tốt nhất là thông qua những siêu anh hùng được tạo ra bởi Marvel. Tập hợp tất cả phẩm chất tinh túy của họ, sẽ ra một thực thể gần giống CR7.

Bây giờ, Ronaldo là một nhân vật siêu thực. Anh ta ghi bàn liên tục và chiến thắng liên tục. Đó là một cầu thủ vốn chỉ có trong mơ ước. Thậm chí, ngay cả trong thế giới hư cấu cũng có giới hạn. Ronaldo thì không.

Giống như Hulk, sức mạnh của Ronaldo lớn dần theo thời gian. Ở tuổi 32, nếu như Ronaldinho, Rivaldo quy ẩn tại quê nhà Brazil, Ronaldo “béo” chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn cho Milan, Diego Maradona rời Napoli trong ô nhục thì siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không ngừng chinh phục đỉnh cao.

Anh trở thành người đầu tiên ghi bàn ở trận chung kết Champions League, đồng thời giúp Real giành cú La Duodecima.

Tuổi tác với Ronaldo chỉ là con số

Mới đây, Ronaldo tuyên bố “tuổi tác chỉ là con số” và anh cảm thấy vẫn như “một đứa trẻ”. Ngôi sao của Real không nói ngoa. Anh không chỉ lão hóa cực chậm tương tự Black Widow, siêu điệp viên mang trong mình huyết thanh biến thể Super Soldier, mà còn trông giống Captain America ở giác quan nhạy bén và tuổi thọ vô hạn.

Dĩ nhiên, Ronaldo cũng có khả năng đặc biệt, tuy không thể miễn nhiễm với các chấn thương nhưng tự tái tạo và hồi phục cực nhanh. Nghe khá quen phải không? Đúng. Anh ta là một Deadpool trong bóng đá.

Ví dụ cách đây một năm, CR7 tổn thương dây chằng chéo đầu gối trái trong trận chung kết Euro 2016. Gần như không cần nghỉ ngơi, anh tích cực điều trị bằng máy oxy bội áp và sau đó, trở lại Real rất sớm để tham gia tập luyện. Không cần tới 4 tháng như dự kiến, Ronaldo ra sân chỉ sau 2 tháng rưỡi để rồi ghi 42 bàn trong chiến dịch 2016/17.

Ronaldo ghi bàn nhiều nhất ở Champions League mùa này

Khả năng tự tái tạo của Ronaldo còn được thể hiện ở một dạng khác. Ở tuổi 32, thay vì chơi rộng bên hành lang và thực hiện các phá đột phá, CR7 biến mình thành một tiền đạo cắm.

Anh ta đi dạo trước khung thành và chờ đợi cơ hội để tung ra đòn kết liễu. Max Allegri, kẻ chiến bại dưới tay Ronaldo nói: “Cậu ta chơi như thể ngủ gật, rồi bất thần vùng dậy và tiêu diệt bạn trong chớp mắt”.

Đạt đến cảnh giới này chỉ có thể là Thor, một vị thần với năng lượng siêu nhiên. Tuy nhiên, Thor cũng cần đến chiếc búa Mjolnir để hô mưa gọi gió, triệu tập sấm sét thì Ronaldo không cần phức tạp đến thế. Anh chỉ dựa vào trí thông minh, khả năng phán đoán tình huống và đôi chân chứa phép thuật.

Ronaldo vẫn không ngừng phá vỡ mọi giới hạn và tiến về phía trước

Mùa trước, Barca bất lực để đánh bại Atletico. Vào tháng 5, Ronaldo chọc thủng lưới Jan Obalk 3 lần. Bayern, ngáo ộp của nước Đức, còn thảm hơn, bị anh ta hành hạ tới 5 lần. Còn Juventus, đội bóng tự hào với hàng phòng ngự khiến bộ siêu hạng M-S-N câm lặng tới 180 phút, cũng không thoát khỏi bàn tay Ronaldo. Hai lần Buffon phải vào lưới nhặt bóng.

21 danh hiệu, 600 bàn sau 855 trận, 4 Quả bóng Vàng và sắp có cái thứ 5, ngay cả trong giấc mơ ngông cuồng nhất của một đứa trẻ đam mê bóng đá, các nhà lập trình PlayStation và Marvel Comics cũng không thể tạo ra ai đó có thể làm điều tương tự.

Cuộc tranh cãi ai tốt hơn giữa Lionel Messi và Ronaldo vẫn tiếp tục. Nhưng chắc chắn một điều, khi M10 đang có dấu hiệu chậm lại thì CR7 vẫn tiếp tục tiến lên và phá vỡ cực hạn.

Bài liên quan