Vòng 4 V-League 2018: Đương kim vô địch tan nát

Thật khó tin khi trên sân Cẩm Phả, đương kim vô địch V-League Quảng Nam đã ngã ngựa với tỷ số 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 4 chiều qua. Thất bại tan nát này sẽ khiến cuộc đua vô địch mùa này khó lường.

Quảng Nam vẫn còn binh hùng tướng mạnh không quá thua sút so với mùa rồi. Thậm chí họ còn vô địch siêu cúp và còn được hứa hẹn đầu tư tốt trong mùa này. Ngay vòng trước, đội của HLV Hoàng Văn Phúc còn đá bay ứng viên vô địch Thanh Hóa và nếu căn cứ lịch sử năm rồi, Quảng Nam luôn là đội chơi hay trên sân khách thì thất bại 0-3 tại sân Cẩm Phả quả là khó nuốt trôi.

HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Chúng tôi thua vì cầu thủ mắc sai lầm cá nhân trong phòng ngự. Cầu thủ ngoại lại thi đấu không hay bằng đội bạn”, nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn do chủ quan khinh suất. Cái chính là Quảng Nam đã không có phương án tốt để đối phó với một đội bóng rất mạnh về tinh thần và phản công sắc bén trên sân nhà như Than Quảng Ninh.

Thực tế hàng thủ Quảng Nam chơi lỏng lẻo, thi đấu như những người vô hồn. Còn tuyến giữa bỗng nhiên phơi bày nhiều yếu kém, mất hẳn sự gắn kết ở trung tuyến để cho ngoại binh của đội chủ nhà thoải mái kiểm soát bóng và tăng tốc đột phá như chỗ không người. Chính chân sút Joel Vinicius đã để lại dấu ấn đậm nét khi lập cú đúp và Hải Huy ấn định tỷ số 3-0 ở cuối trận. Thua trận này, Quảng Nam đã đánh mất mình còn Than Quảng Ninh càng củng cố ngôi đầu.

shb

SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở Sài Gòn FC.

Tại Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn với màn rượt đuổi gây cấn. Nhưng sự xuất sắc của Đức Chinh, Huy Toàn và Louis đã giúp đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương có được chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 3-2để leo lên vị trí thứ 3.

Trong khi đó, thất bại trước SHB Đà Nẵng đã là trận thứ 3 liên tiếp HLV Phan Văn Tài Em chưa biết đến mùi chiến thắng. Một nỗi lo thật sự đang hiện hữu đối với đội bóng Sài thành.

Ở Lạch Tray, những tưởng sau chiến thắng trước Nam Định tại vòng 3, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ có trận đấu dễ thở trước XSKT Cần Thơ. Tuy nhiên, bàn thắng sớm của Paityo ngay từ phút 12 đã khiến Hải Phòng FC trắng tay ngay trên sân nhà.

HAGL đẩy Nam Định xuống bét bảng.

Tâm điểm của vòng 4 là trận Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định trên sân Pleiku khi chủ nhà sau 2 trận hòa đã thắng đội bóng tân binh 3-2 do Minh Vương, Văn Toàn và Hồng Duy ghi. Xếp hạng sau 4 lượt: 1/ Than Quảng Ninh 10 điểm, 2/ Hà Nội: 7 điểm, 3/ SHB Đà Nẵng: 7 điểm, 4/ Cần Thơ: 7 điểm, 5/ TP.HCM: 6 điểm, 6/ Thanh Hóa: 6 điểm, 7/ HAGL: 5 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 5 điểm, 9/ Sanna Khánh Hòa: 4 điểm, 10/ Hải Phòng: 4 điểm, 11/ Quảng Nam: 4 điểm, 12/ SLNA: 1 điểm, 13/ Sài Gòn: 1 điểm 14/ Nam Định: 1 điểm.

Hai đội chủ nhà khác cũng được hưởng niềm vui sau vòng 4 đó là FLC Thanh Hóa và CLB TP.HCM khi họ cùng vượt qua SLNA lẫn Sanna Khánh Hòa BVN với tỉ số 1-0.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương để Hà Nội FC vươn lên dẫn trước ngay từ phút 16 do công Oseni, nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Anh Đức đã giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến kịp giật lại 1 điểm trước khi trận đấu kết thúc.

Như vậy sau vòng 4, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC vẫn là hai đội bóng bám đuổi nhau trên bảng xếp hạng khi chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, SLNA, Sài Gòn FC cùng Nam Định vẫn “đội sổ”.

Bài liên quan