Victor Valdes CHÍNH THỨC giải nghệ, chuyển sang làm ông trùm truyền thông

Thủ thành kỳ cựu Victor Valdes vừa chính thức đưa ra quyết định treo găng ở tuổi 35.

Cụ thể, nguồn tin thân cận của tờ Mundo Deportivo khẳng định, thủ thành Victor Valdes đã quyết định giải nghệ dù nhận được không ít lời mời gọi cực kỳ hấp dẫn khắp châu Âu, nhất là từ Deportivo và Sporting Lisbon.

Theo đó, Valdes sẽ nhảy vào lĩnh vực truyền thông khi kết hợp với 2 đối tác nữa là Rafa Coto và David Boja để thông qua hợp tác phát triển Công ty truyền thông Crazy4fun, đặt trụ sở ở 3 thành phố lớn là Barcelona, Abu Dhabi và London.

Victor Valdes quyết định giải nghệ để chuyển sang ngành truyền thông

Crazy4fun là công tuy truyền thông quốc tế nổi tiếng với chương trình đã được bán cho 12 quốc gia khắp thế giới.

Valdes từng có khoảng thời gian chơi bóng khá thành công dưới dự dẫn dắt của Pep Guardiola trong 4 năm tại Barcelona khi 6 lần vô địch La Liga, 3 lần giành Champions League và 3 lần đoạt siêu cúp châu Âu. Trong màu áo ĐTQG, Valdes 2 lần đăng quang EURO và 1 lần gặt hái thành công danh hiệu World Cup. Valdes chơi cho Barca 387 trận trong cả sự nghiệp ở La Liga và để thủng lưới 321 bàn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Valdes lại có vết gợn ở giai đoạn cuối. Được Louis van Gaal mang về sân Old Trafford năm 2015, Valdes chỉ có đúng 2 trận ra sân cho Man United trước khi bị đày ải trên băng ghế dự bị. Sau 6 tháng chơi cho Standard Liege dưới dạng cho mượn, Valdes chuyển sang Middlesbrough và cùng đội bóng này xuống hạng ở mùa giải 2016/17.

Middlesbrough là CLB cuối cùng mà thủ môn kỳ cựu này thi đấu

Valdes trải qua một mùa bóng thảm bại ở nước Anh trong đó có màn trình diễn đáng quên trước chính đội bóng cũ Man United khi anh sẩy chân để Antonio Valencia ghi bàn. Boro xuống hạng, Valdes nói lời chia tay và đây cũng chính là đội bóng cuối cùng mà anh đầu quân trong sự nghiệp của mình.

Bài liên quan