U22 Indonesia căng thẳng trước trận ra quân với người Thái

U.22 Indonesia trong buổi lễ xuất quân tham dự chiến dịch SEA Games 29 đã bất ngờ nhận lệnh từ ông chủ tịch PSSI buộc phải mang tấm huy chương vàng của giải đấu về nhà sau 26 năm chờ đợi.

Vào lúc 15h ngày hôm nay 15.8, đoàn quân của HLV Luis Milla sẽ có trận ra quân trước đối thủ lớn, ĐKVĐ Thái Lan trong trận đấu mở màn bảng B.

Một không khí căng thẳng bao trùm trong buổi tập trước đó của đội bóng xứ vạn đảo. Ngay cả trên nét mặt của ông thầy giàu kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu, Luis Milla cũng rất căng thẳng.

Đã không còn những tiếng cười và những trò đùa của các tuyển thủ Indonesia trong buổi chuẩn bị cho trận đấu mở màn này. Trên sân University Kebangsaan, HLV Luis Milla cho các học trò luyện lại các bài tập kiểm soát bóng và triển khai tấn công nhanh.

Ở SEA Games 28, Thái Lan đã vượt qua Indonesia trong trận ra quân

Các học trò của ông tỏ ra uể oải vì quá căng thẳng cho cuộc đối đầu tới đây. Nếu muốn có kết quả có lợi trong trận đấu chiều nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải đưa ra biện pháp trấn an tinh thần đối với các cầu thủ của mình.

Điều này không quá khó hiểu khi trước mắt thầy trò HLV Luis Milla là một U.22 Thái Lan sung sức và rất quyết tâm giành chiến thắng trong ngày ra quân. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng của Worrawoot Srimaka.

Lịch sử bóng đá ghi nhận, Thái Lan và Indoensia đã đối đầu nhau bốn lần trong năm kỳ SEA Games gần nhất. Trong đó “Những chú voi chiến” có được ba chiến thắng và chỉ chịu thua duy nhất một trận.

Cả hai đội cũng gặp nhau hai lần trong các trận ra quân tại SEA Games, Thái Lan là đội chiếm ưu thế với hai trận toàn thắng.

Thuyền trưởng U22 Thái Lan – Worrawoot Srimaka

Tuy lịch sử đứng về phía mình nhưng HLV Worrawoot Srimakha của U.22 Thái Lan tỏ ra rất thận trọng trước trận ra quân với đối thủ truyền kỳ này. Thuyền trưởng đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng chia sẻ:

Ra quân trong này đầu tiên của một giải đấu bao giờ cũng khó khăn và chúng tôi sẽ có mặt trong trận đấu khai màn bảng B với U.22 Indonesia.

Ở thời điểm hiện tại, đội bóng chúng tôi không gặp phải một ca chấn thương nào. U.22 Thái Lan có sự trở lại của chân sút Chenrop Samphaodi. Anh đã bình phục chấn thương và rất sẵn sàng cho cuộc đấu.

Tôi nghĩ rằng tất cả các đội bóng đều đã sẵn sàng cho những cuộc đấu tranh ở kỳ SEA Games này và họ đang rất tự tin. Chúng tôi không thể đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào”, HLV Worrawoot nói với Bangkok Post.

Cái tên đáng chú ý bên phía Indonesia là Ezra Walian – ngôi sao trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax

Đánh giá về những điểm mạnh và yếu điểm của đối thủ sắp tới, cựu tiền đạo người Thái cho biết:

Chúng tôi khá quen thuộc với các bài đánh phòng thủ phản công của thầy trò HLV Luis. Ở vòng loại U.23 châu Á vừa qua, đội bóng này đã cầm hoà chúng tôi ngay trên sân nhà.

Nhưng vào thời điểm đó, thời tiết không ủng hộ chúng tôi nên khó lòng mà đánh giá được hết thực lực của đối thủ”, Worrawoot nói thêm.

U.22 Indonesia vừa gọi vào đội bóng tiền đạo trẻ từng khoác áo CLB Ajax. Trung phong này có tốc độ cực tốt trong thế trận phòng ngự phản công mà HLV người Tây Ban Nha xây dựng cho đội bóng của ông. Hàng hậu vệ của chúng tôi sẽ phải hết sức dè chừng chân sút này”, thuyền trưởng U.22 Thái Lan kết luận.

Bài liên quan