U21 Đức vs U21 Tây Ban Nha, 1h45 ngày 01/7: Sức mạnh khủng khiếp

Tây Ban Nha U21 là đội duy nhất toàn thắng cho đến trước trận chung kết tại giải năm nay.

Thắng kịch tính U21 Anh sau loạt penalty cân não, U21 Đức đã chính thức góp mặt ở trận đấu cuối cùng của vòng chung kết U21 Euro 2017 sau rất nhiều khó khăn. Khởi đầu hoàn hảo ở vòng bảng với 2 chiến thắng trong 2 lượt trận đầu tiên, thế nhưng suýt chút nữa, đoàn quân của HLV Kuntz đã phải đối mặt với nguy cơ bị loại khi để U21 Italia thắng ở lượt trận cuối và chiếm luôn ngôi đầu bảng.

May mắn vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất, những tưởng áp lực tâm lý sẽ khiến U21 Đức khó lòng “đứng vững” trước một Tam Sư đang quá ổn định nhưng cuối cùng sau rất nhiều sự nghi ngại, Selke cùng các đồng đội đã hạ gục U21 Anh trên chấm 11m và giành vé đi tiếp vào trận chung kết.

U21 Đức là đội bị đánh giá thấp hơn ở trận này

Đối thủ cuối cùng của U21 Đức là sẽ U21 Tây Ban Nha – Đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở giải đấu năm nay và đội tuyển xứ đấu bò cũng đang chứng minh nhận định đó là đúng khi họ vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng kể từ đầu giải. Chính vì vậy, dù không phải một đội bóng yếu nhưng cơ hội vượt qua U21 Tây Ban Nha và đăng quang ngôi vô địch là không nhiều.

Tiếp tục thắng dễ trước U21 Italia với tỷ số 3-1 ở vòng bán kết, U21 Tây Ban Nha đang cho thấy sự mạnh quá “khủng khiếp” của mình khi toàn thắng trong cả 4 trận kể từ đầu giải. Có thể nói, dàn sao mà HLV Celades mang đến giải đấu năm nay đang khẳng định được đẳng cấp của mình, sau 4 trận, các U21 Tây Ban Nha ghi đến 12 bàn nhưng chỉ để lọt lưới đúng 2 lần.

U21 Tây Ban Nha đang chơi quá hay với đội hình “khủng” của mình

Chính thành tích ấn tượng này giúp đội tuyển xứ đấu bò đang rất tự tin trước trận chung kết với U21 Đức. Mặc dù vậy, hãy nhìn cái cách mà U21 Anh bị U21 Đức loại ở bán kết, rõ ràng “cỗ xe tăng” vẫn đang cho thấy sự lì lợm và không dễ chút nào để đánh bại họ. Do đó, nếu không muốn để đối thủ làm nên bất ngờ, Deulofeu cùng các đồng đội phải nhập cuộc hết sức tập trung cũng như tận dụng thật tốt các cơ hội tạo ra để ghi bàn và kết liễu sớm đối thủ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Tây Ban Nha U21: Kepa; Castro, Bellerin, Mere, Vallejo, Saul, Marcos Llorente, Asensio, Ceballos, Deulofeu, Sandro Ramirez.

Đức U21: Pollersbeck; Toljan, Kempf, Jung, Arnold; Philipp, Meyer, Gnabry; Haberer, Gerhardt, Amiri.

DỰ ĐOÁN: U21 Đức thua 0-1

Bài liên quan