Tung đội hình hai, Altetico suýt bị đội “nhược tiểu” hạ gục

Dù chỉ là một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng hai nhưng Elche đã gây được rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ Atletico Madrid.

Đúng như lời hứa ban đầu, ông Diego Simeone đã tạo cơ hội tối đa để các cầu thủ trẻ ra sân trong tối qua. Theo đó, Keidi, Gaitan, Lucas, Sergi, Vietto lần lượt có tên trong đội hình xuất phát. Agusto, cầu thủ kinh nghiệm mới trải qua một thời gian vật lộn với chấn thương cũng trở lại trung tâm hàng tiền vệ.

Với dàn cầu thủ khát khao thể hiện, Atletico đã chiếm lĩnh được thế trận ngay từ đầu hiệp một. Phút thứ hai, Fernando Torres băng vào dứt điểm cắt mặt thị uy cả hàng phòng ngự Elche. Đến phút 17, từ đường lật bóng của Jose Gimenez, tiền vệ Thomas đánh đầu đập đất cực khó, giúp nửa đỏ thành Madrid vượt lên dẫn trước.

Atletico thiếu chút nữa đã phải nếm trái đắng

Có bàn thắng dẫn điểm, các học trò của ông Simeone chơi thanh thoát hẳn. Tuy nhiên, các chân sút trên hàng công đã quá vô duyên trước khung thành của thủ môn Guille Vallejo. Họ bỏ lỡ đến 4 cơ hội đối mặt trước khi hiệp một kết thúc.

Sau giờ nghỉ giải lao, Elche bất ngờ tăng tốc. Phút 50, Lolo Plá có một pha đột phá dũng mãnh vào khu vực cấm địa của đội khách. Anh bị đốn ngã và một quả phạt đền ngay lập tức được dành cho Elche. Dĩ nhiên, Lolo không bỏ lỡ cơ hội quý như vàng để kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Altetico tấn công cực nhiều nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo để biến cơ hội thành bàn thắng. Họ còn suýt bị đội chủ nhà trừng phạt bằng những pha phản công. Hai đội sẽ có cuộc tái đấu vào ngày 30/11 để quyết đi một tấm vé đi tiếp ở Cúp nhà vua năm nay.

Chung cuộc: Elche 1-1 Atletico

Ghi bàn: Lolo 50′ (phạt đền) – Thomas 17′

Đội hình ra sân

Bài liên quan