Từ thảm bại ở Siêu kinh điển: Đâu rồi những tân binh của “Hoàng gia”?

Mùa hè vừa qua Real Madrid đã chấp nhận chia tay rất nhiều cái tên chất lượng như Pepe, Morata, James Rodriguez… những cá nhân có đóng góp không ít trong cú đúp mùa 2016-2018 ( Champions League & La Liga ). Và bên cạnh đó họ đón về những cái tên trẻ giàu tiềm năng để thay thế, thế rồi tại sao những cái tên trẻ giàu hy vọng này lại mất tích dưới trướng Zidane?

Luận bàn đến sự nhạt nhòa của các tài năng trẻ mà Real Madrid đưa về ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, báo MARCA đã đưa ra sự ví von như thế này: “Chỉ vài tháng sau khi tưng bừng đón Giáng sinh, những món quà được khui ra từ những chiếc tất với sự hồi hộp, thích thú sẽ bị vùi lấp trong những ngăn tủ và rồi bị lãng quên trong tâm trí mọi người, rất giống với tình hình của các bản hợp đồng mùa Hè tại Real Madrid trong thời gian qua.”

Một phép so sánh rất thú vị và cũng không kém phần chính xác. Hãy cùng kiểm chứng qua những thông số về các tân binh được ban lãnh đạo Real Madrid chào đón trong phiên chợ Hè 2017. Trước hết là Borja Mayoral. Chân sút tài năng mang quốc tịch Tây Ban Nha được Kền kền trắng đưa trở lại Berrnabeu sau một mùa giải thi đấu tại Wolfsburg dưới dạng hợp đồng cho mượn. Từng được so sánh với bậc đàn anh Alvaro Morata về độ nhạy bén, song tính đến lúc này, Mayoral mới chỉ ra sân đúng 117 phút tại La Liga.

Kế đến là Dani Ceballos, ngôi sao sáng giá nhất giải đấu European Championship dành cho lứa tuổi U21 mùa Hè vừa qua đã khơi dậy 1 trận ‘El Clasico’ trên thị trường chuyển nhượng giữa Real Madrid và Barcelona cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, Ceballos cũng không có được số cơ hội ra sân khá khẩm hơn Mayoral là mấy. Tiền vệ sinh năm 1996 mới chỉ góp mặt trong 186 phút tại đấu trường quốc nội Tây Ban Nha mùa này.

Cũng ở hàng tiền vệ, Marcos Llorente chịu chung ‘số phận’ với Ceballos khi không để lại dấu ấn gì đặc sắc chỉ với 237 phút ra sân cùng đội 1 Real Madrid mặc dù anh đã thi đấu khá xuất sắc trong màu áo Alaves ở mùa giải trước dưới dạng hợp đồng cho mượn. Cũng trở về sau một bản hợp đồng cho mượn là Jesus Vallejo.

Từng mang đến những màn trình diễn đầy hứa hẹn tại nước Đức trong đội hình Eintracht Frankfurt song lúc này, Vallejo mới chỉ được HLV Zinedine Zidane trao cơ hội trong 270 phút thi đấu tại La Liga.

Ceballos không có cơ hội xuất hiện trong đội hình Real

Trong khi đó, Theo Hernandez, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè vừa qua của đội bóng Hoàng gia cũng không ‘khá khẩm’ hơn các đồng đội nói trên với tổng số phút thi đấu chưa vượt quá 300 phút (cụ thể 297). Thậm chí, Theo là cái tên duy nhất trong số những gương mặt vừa được nhắc tới góp mặt trong danh sách 18 cầu thủ được đăng kí thi đấu ở trận El Clasico cuối tuần qua.

Cùng với việc đưa ra những thống kê này, MARCA cũng cho hay lý do rõ ràng nhất để giải thích cho khởi đầu mờ nhạt của các tài năng trẻ mới được đưa về Bernabeu nằm ở kinh nghiệm và độ tuổi của họ. Chỉ mới vừa bước qua độ tuổi 20, họ rõ ràng chưa thực sự ‘đạt chuẩn’ để có thể chiếm được lòng tin của HLV Zidane ở các đấu trường nhiều áp lực.

Cùng với đó, mục đích mà ban lãnh đạo Kền kền trắng quyết định chiêu mộ, hoặc giữ chân các sao mai nói trên là để dành cho tương lai khi các nhân tố hiện tại không thể đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ngoài ra, một đội hình chật chội ở khu vực trung tuyến cũng là nguyên nhân khiến Dani Ceballos hay Marcos Llorente hiếm có cơ hội ra sân. Tuy vậy, dẫu sao họ cũng cần những phút thi đấu thường xuyên hơn để có thể mài dũa tài năng đang sẵn có.

Bài liên quan