Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: Leicester bị Man City loại cay đắng trên chấm 11m

Bầy cáo đã có một trận đấu xuất sắc khi buộc Man City phải vào đến loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Tuy nhiên hai trụ cột của họ lại sút hỏng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tràn lên kiểm soát thế trận như phong cách của họ. Sức ép từ phía đội khách khiến đội chủ nhà khá lúng túng. Phút 14, thủ thành Hamer mắc sai lầm khi đón đường chuyền về, bóng đến chân của Gundogan và tiền vệ này tung cú sút về khung thành trống sau một nhịp ngoặt bóng, rất may cho Leicester là Maguire kịp lùi về giải nguy.

Đến phút 26, Man City đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một pha cướp bóng ở giữa sân, Gundogan dốc bóng đến sát vòng cấm của Leicester và thực hiện đường chuyền cho Bernardo Silva đang lao xuống bên phía cánh phải. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ thành Hamer trong thế đối mặt.

Bernardo Silva mở tỷ số.

Phút 34, Fuchs băng xuống bên cánh trái và căng ngang vào phía bên trong. Iheanacho mặc dù đã bị sửa lưng vẫn nỗ lực chuyền bóng cho Okazaki, sau đó tiền đạo người Nhật đã chuyền bóng lại cho Iheanacho dứt điểm, đáng tiếc thủ thành Bravo đã kịp đổ người cứu thua. Cầu thủ người Nigeria đang chơi đầy nỗ lực trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Trước khi hiệp một khép lại, anh còn có cơ hội để tung ra một pha dứt điểm, đáng tiếc bóng đi vọt xà.

Bước sang hiệp hai, Leicester dần có những sự thay đổi để tìm kiếm bàn gỡ. Jamie Vardy và Riyad Mahrez được đưa vào để thay Iheanacho và Albrighton. Lối đá của Bầy cáo trở nên khởi sắc hơn khi có sự góp mặt của hai cầu thủ trụ cột.

Phút 61, Fuchs mắc lỗi trong một pha chuyền dài của đối thủ, tạo điều kiện cho Bernardo Silva lao xuống bên phía cánh phải. Đáng tiếc cú dứt điểm ở góc quá hẹp của tiền vệ này lại trôi ngang qua khung thành. Phút 73, Gundogan đá phạt và Jesus có cú đánh đầu khá tốt để bóng rơi gần cầu môn Leicester, nhưng không có cầu thủ Man City nào kịp tận dụng.

Phút 81, Jamie Vardy chọn vị trí tốt từ một quả tạt và tung ra pha đánh đầu hiểm hóc, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Sau đó 1 phút, Mahrez vượt qua được Zinchenko trước khi có một đường bóng rất căng nhằm về phía Vardy, nhưng Bravo đã kịp ngăn chặn.

Vardy cân bằng tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng.

Trận đấu trôi về những phút cuối, tưởng chừng như Man City sẽ cầm chắc chiếc vé đi tiếp thì bất ngờ ở phút 90+6, Leicester được hưởng quả đá phạt đền. Kyle Walker đã có pha phạm lỗi với Gray trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Vardy sau đó đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Bravo, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Trong hai hiệp phụ, hai đội đều chơi đầy nỗ lực và liên tục ăn miếng trả miếng, thế nhưng các chân sút của đôi bên đều không tận dụng được cơ hội thế nên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm, buộc trận đấu phải bước vào loạt đá phạt đền.

Loạt sút luân lưu được thực hiện theo thể thức mới. Trong khi Man City thành công ở 4 loạt đá đầu tiên thì ở loạt đá thứ 4 và thứ 5, cả Vardy và Mahrez đều không thể đánh bại được thủ thành Bravo. Leicester đành cay đắng nhìn đối thủ giành quyền đi tiếp.

Đội hình ra sân

Chung cuộc: Leicester City 1-1 Man City (Penalty: 3-4)

Bài liên quan