TTCN mùa đông tại Đức mở cửa: Chi nhiều chưa chắc đã trúng

Hôm nay, thị trường chuyển nhượng mùa Đông tại Đức sẽ mở cửa. Với việc lượt về Bundesliga sẽ trở lại sau đây chưa đầy 2 tuần, các đội bóng sẽ không có nhiều thời gian mua sắm. Và những bài học ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017 cần phải được rút ra!

Dortmund là hình mẫu… thất bại

Trong bóng đá, người Đức có câu “tiền có thể ghi bàn”, ý muốn nói tới những thương vụ bom tấn luôn mang tới thành công. Nhưng điều này không thực sự đúng ở “phiên chợ” Hè 2017 tại Bundesliga mà tiêu biểu chính là trường hợp của Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr thu về tới 105 triệu euro từ việc bán Ousmane Dembele cho Barcelona. Và việc gấp gáp đưa về một cầu thủ thay thế đã khiến họ mắc sai lầm.

25 triệu euro đã được Dortmund chi cho Dinamo Kiev để đón về Andriy Yarmolenko. Tiền vệ công người Ukraine được kỳ vọng sẽ thay thế Dembele mang lại nét tươi mới cho hàng công Dortmund. Tuy nhiên, sau 19 trận tại Bundesliga và Champions League, Yarmolenko chỉ góp 4 bàn và 5 đường kiến tạo, con số khiêm tốn so với sức tấn công của Dortmund. Điều đáng nói hơn là trong giai đoạn chủ công Pierre-Emerick Aubameyang sa sút, Yarmolenko được đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng lớn với những pha bóng bỏ lỡ khó tin.

Cùng với Yarmolenko, những Omer Toprak (12 triệu euro), Mahmoud Dahoud (12), Jadon Sancho (8), Jeremy Toljan (7) cũng được kỳ vọng nhiều. Nhưng những cái tên trên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có đóng góp thực sự nào lên lối chơi của Dortmund.

Tân binh thành công duy nhất của Dortmund có lẽ là Maximilian Philipp (20 triệu euro từ Freiburg) khi tiền vệ này đã góp 6 bàn và 2 đường kiến tạo sau 11 trận tại Bundesliga. Nhưng không may cho Dortmund là Philipp đã dính chấn thương nặng và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu tới tháng 4/2018.

Đắt nhưng chưa chắc sắt đã ra miếng!

Với những thương vụ mua sắm không có sự tính toán kỹ lưỡng và thực tế đã thất bại, Dortmund được xem là hình mẫu thất bại tiêu biểu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Song, Dortmund không cô đơn. Bởi rất nhiều thương vụ “bom tấn” khác trong Hè 2017 cũng chưa phát huy tác dụng như kỳ vọng.

Bayern đã chi số tiền kỷ lục 41,5 triệu euro để đón Corentin Tolisso về từ Lyon. Và dù đã góp 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thì những đóng góp của tuyển thủ người Pháp lên lối chơi Bayern là chưa thực sự lớn so với số tiền kỷ lục mà Hùm xám đã bỏ ra. Tương tự là trường hợp của James Rodriguez.

Ngôi sao người Colombia dù được kỳ vọng sẽ trở thành sao lớn tại Bundesliga sau khi nhận lời chơi cho Bayern theo dạng cho mượn từ Real (13 triệu euro phí mượn trong 2 năm và điều khoản mua đứt 42 triệu euro) nhưng cho đến thời điểm này vẫn đang trong quá trình… thích nghi với đội bóng mới. 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 19 trận cho Bayern ở mọi đấu trường là con số quá ít so với tên tuổi của James.

RB Leipzig cũng không ngoại lệ với thương vụ Kevin Kampl (20 triệu euro, từ Leverkusen), Konrad Laimer (7; RB Salzburg), Yvon Mvogo (5; Young Boys), Hoffenheim với thương vụ Havard Nordtveit (8; West Ham), Cologne với thương vụ Jhon Córdoba (17; Mainz)… đối với các đội bóng này thì đó đều là những khoản đầu tư lớn. Song, tiếc là cho tới thời điểm này, nó chưa thể mang tới hiệu quả.

Bài liên quan