Trước thềm Siêu cúp châu Âu, Mourinho phải cảm ơn…bố Lukaku

Vào những ngày này, hẳn Mourinho đang thầm cảm ơn Roger. Nếu không nhờ những tính toán sáng suốt của bố Lukaku, hẳn HLV người Bồ Đào Nha sẽ không thể sở hữu Big Rom hôm nay.

Đó là khoảng năm 2010 khi Mourinho còn dẫn dắt Real. Gonzalo Higuain chấn thương và ông đệ yêu cầu cần gấp một tiền đạo. Cái tên được khoanh tròn là Hugo Almeida. Mou rất ấn tượng với thể hình cao lớn và mạnh mẽ trong không chiến của cầu thủ này.

Tuy nhiên, đề nghị này đã bị bác bỏ bởi Giám đốc thể thao Jorge Valdano. Lý do là Almeida có hiệu suất ghi bàn rất tệ, chỉ ghi trung bình 13 bàn mỗi mùa trong suốt 4 năm khoác áo Werder Bremen.

Hơn nữa, họ cũng nghi ngờ Mou đang có ý định “làm tiền” Real, do Almeida thuộc quyền quản lý của Gestitute, công ty được thành lập bởi Jorge Mendes, bạn thân và cũng là đại diện của Mourinho.

Và thế là, Mou quay sang Romelu Lukaku, tiền đạo 17 tuổi cũng sở hữu vóc dáng đồ sộ và đang rất nổi ở Anderlecht. Điều bất ngờ là Lukaku đã từ chối, viện lý do “muốn thi đấu tại Champions League cùng Anderlecht, đồng thời hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tại Brussels”.

Mourinho rất “kết” Lukaku từ khi còn dẫn dắt Real

Sau này Mourinho tiết lộ, đã vài lần gọi điện thuyết phục Roger Lukaku. Bố của Romelu nói rằng, con trai ông chưa sẵn sàng cho thử thách lớn và cần ở lại Anderlecht để hoàn thiện bản thân.

Tiền không có vai trò gì trong chuyện này, dù Lukaku có thể kiếm được nhiều hơn khoản tiền lương 500.000 euro mỗi năm đang nhận. “Đó là một người cha thông minh”, HLV người Bồ thán phục, “Tôi ước tất cả các cầu thủ đều có một ông bố như vậy”.

Nếu Lukaku tới Real vào năm đó, anh ta không thể cạnh tranh với Higuain, Benzema. Sau đó chịu chung cảnh ngộ như Alvaro Morata, Joselu, trôi dạt đến nơi nào đó sau thời gian dài dự bị.

Số phận của Mourinho cũng không vì thế mà thay đổi, vẫn sẽ bị sa thải vào năm 2013. Điều tiếp theo, HLV người Bồ đương nhiên không có cơ hội cộng tác với Lukaku thêm lần nữa…

Lukaku là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 tại NHA trong 4 mùa vừa qua

…như bây giờ tại M.U, tiền đạo 75 triệu bảng đang là niềm hy vọng lớn nhất của Mourinho trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với chính Real.

Khác với thời dẫn dắt Los Blancos, Mourinho hiện khiêm tốn và nhún nhường hơn. Có thể thấy điều đó thông qua phát biểu trên UEFA.com, “không thể so sánh M.U với đội bóng hàng đầu châu Âu, như Real, vào lúc này”, hoặc “chạm trán Real là dịp tốt để các cầu thủ non kinh nghiệm của M.U học hỏi”.

Tuy nhiên, cần chắc chắn rằng bản chất hiếu thắng của Mou là bất biến. Ông sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội nếu nó có thể mang đến danh hiệu.

Như chúng ta đã biết, trong ngày đăng quang Europa League, HLV 54 tuổi đã ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt. Thậm chí, nhắc nhở học trò giơ 3 ngón tay, biểu thị 3 chiếc Cúp đã giành được, bao gồm cả… Community Shield.

Lukaku sẽ là mũi nhọn của MU trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

Sẽ không bất ngờ nếu Mourinho sử dụng chiến lược phòng thủ tại Skopje. Và khi ấy, Lukaku sẽ là con bài quan trọng để triển khai phản công.

Cao lớn, đầy sức mạnh và lại rất nhanh, tiền đạo người Bỉ giống như thỏi nam châm hút các đường bóng dài, sau đó mang đến cơn ác mộng cho các hậu vệ Real.

Tại Prague cách đây 4 năm, cả Mourinho và Lukaku đều lỡ hẹn với UEFA Super Cup. Big Rom là người chịu trách nhiệm chính trong thất bại trước Bayern sau cú penalty hỏng ăn. Một ký ức đáng quên và cả hai đang quyết tâm thay đổi số mệnh. Liệu họ có thể?

Bài liên quan