Tottenham Hotspur: Từ con đường thành ông lớn đến kẻ chầu rìa trong cuộc đua vô địch?

Có khả năng không nhỏ Tottenham Hotspur sẽ trở thành một Arsenal phiên bản khác của Ngoại hạng Anh. Thân phận một kẻ luôn chầu rìa trong mỗi cuộc đua vô địch.

Cho tới lúc này, chỉ duy nhất Tottenham Hotspur là đội Ngoại hạng Anh… không mua thêm cầu thủ nào. Nói một cách chính xác và an toàn hơn, nhiều khả năng Tottenham Hotspur sẽ trở thành CLB duy nhất ở Ngoại hạng Anh không mua thêm cầu thủ lớn (có giá trị hợp đồng hơn 20 triệu bảng) trong Hè này.

Trong một thời đại mà mọi CLB ở giải đấu đều nhận được những khoản tiền kếch sù từ bản quyền truyền hình tăng phi mã, Tottenham Hotspur có vẻ như là đội đứng ngoài cuộc?

Công việc của tôi là quản lí đội bóng. Một số người tiêu đến 200 triệu trong khi số tiền họ kiếm ra ít hơn. Bạn không thể cứ để điều đó tiếp diễn,” chủ tịch Tottenham Hotspur, Daniel Levy nói trong bài phỏng vấn trên BBC và ngầm ám chỉ giải đấu (Premier League) sẽ lâm nguy nếu vung tay quá trán.

Tottenham vẫn chưa có một tân binh nào trong Phiên chợ Hè sôi động này

Nhưng có thật là Tottenham không muốn tiêu tiền? Trong bài phỏng vấn mới nhất (10/08) với báo chí, Mauricio Pochettino thừa nhận ông muốn “mua thêm cầu thủ”, “nhưng đội hình hiện tại cũng đã rất mạnh rồi”. HLV người Argentina hẳn là đang thấu cảm giác của Arsene Wenger gần 10 năm trước.

Tôi đã đạt đỉnh cao phong độ và có thể chỉ còn nhận được duy nhất một bản hợp đồng lớn trong sự nghiệp còn lại. Tôi nghĩ mình xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Thời gian cũng qua đi, và tôi cũng muốn giành các danh hiệu.

Tôi không muốn chơi bóng trong 15 năm và không giành được gì cả. Tôi không biết chính xác mình sẽ thi đấu ở đâu tiếp theo, nhưng tôi muốn điều đó. Tôi biết chắc mình đang không nhận được những gì xứng đáng.

HLV Pochettino còn quá nhiều điều phải làm với “Gà trống” nếu muốn thoát kiếp “kẻ ngáng đường vĩ đại”

Phía trên là những lời Danny Rose nói với báo chí Anh trong một phỏng vấn độc quyền giữa tuần này. Nhiều chuyên gia đã coi nó như một quả bom nổ xé tan bầu không khí hiện tại ở CLB.

Hè năm ngoái, Rose đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Tottenham. Nhưng mức lương hiện tại của anh chỉ là 70 nghìn bảng, do mức lương trần cao nhất ở Tottenham chỉ là 100.000 bảng/tuần.

Gánh nặng xây sân vận động đang là thứ đè lên Daniel Levy và Mauricio Pochettino. Sân vận động mới có sức chứa khoảng 61.000 khán giả (gần gấp đôi so sân cũ White Hart Lane) sẽ bóp nghẹt ngân quỹ của Tottenham.

So sánh một chút, mức lương trần 100.000 bảng/tuần ở Tottenham chỉ bằng mức lương mà Manchester City trả cho… Wilfried Bony.

SVĐ mới của Tottenham có sức chứa gấp đôi sân White Hart Lane

Và hãy nghe Antonio Conte nói: “Nếu bạn muốn chiến đấu cho những danh hiệu cao nhất, bạn phải mua cầu thủ đắt đỏ. Bằng không, bạn sẽ giậm chân tại chỗ. Câu hỏi của tôi là: Mục tiêu của Tottenham là gì? Có lẽ ở Premier League, chỉ Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, có thể là cả Liverpool là có tham vọng.

Có thể Danny Rose và Antonio Conte hơi quá lời và thiếu tinh tế khi nói huỵch toẹt ra như vậy. Nhưng chắc chắn Dele Alli, Harry Kane, Christian Eriksen hay Eric Dier xứng đáng hơn thế. Và việc họ rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tottenham ít nhất phải mất 5-10 năm “bán máu”.

Đó là thử thách khó khăn nhất đời tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn làm lại nó một lần nữa,” Wenger nói về giai đoạn chèo chống Arsenal sau khi xây xong sân Emirates.

Bài liên quan