Top 10 cầu thủ nổi tiếng bị ép rời khỏi CLB dù là trụ cột đội bóng

Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít cuộc ra đi vô lý ngay cả khi cầu thủ đó vẫn đang là trụ cột quan trọng. Có thể họ không được lòng HLV hoặc chủ tịch CLB, có thể đã bị thay thế bằng một cái tên khác chỉ… ngang ngửa mình.

ANGEL DI MARIA: Vào mùa giải 2013-2014, ngôi sao người Argentina là một trong những nhân tố quan trọng mang về chức vô địch Champions League cho Real Madrid. Tuy nhiên, sự có mặt của James Rodriguez đã buộc anh phải rời đi ngay sau đó. Bất chấp việc Di Maria không muốn rời Real Madrid, Di Maria vẫn phải chuyển tới Manchester United cùng bản hợp đồng trị giá 59 triệu Bảng.

ROBINHO: Vào mùa Hè năm 2008, Robinho bất ngờ bị Real Madrid bán cho Manchester City với mức giá lên tới 32,5 triệu Bảng. Tuy nhiên, khi đó cầu thủ người Brazil cũng không hề muốn rời Los Blancos sau 3 năm gắn bó.

EMMANUEL FRIMPONG: Khi còn thi đấu cho Arsenal, cầu thủ người Ghana rất được lòng các CĐV Pháo thủ. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger vẫn không cảm thấy hài lòng với những gì mà Emmanuel thể hiện ở trên sân. Đó là lý do mà dù hạnh phúc tại London trong tình yêu của NHM, anh vẫn phải chuyển đến đầu quân cho Barnsley.

AARON LENNON: Lennon từng được đánh giá là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh, có 10 năm gắn bó trong màu áo Tottenham. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho Lennon bị CLB bán sang Everton dù anh rất khao khát ở lại để tiếp tục chiến đấu và cống hiến.

MESUT OZIL: Khi HLV Carlo Ancelotti tiếp quản ghế nóng tại Real Madrid, Ozil vẫn đang là một trụ cột của đội bóng. Không ai muốn Ozil ra đi, ngoài vị tân HLV người Ý và chủ tịch Perez. Kết quả là anh bị bán cho Arsenal với mức giá 42,5 triệu bảng.

JAAP STAM: Vào năm 1998, Stam chuyển tới Man United và trở thành một nhân tố không thể thay thế. Tuy nhiên chỉ ba năm sau, anh bị bán sang cho Lazio với giá 15,3 triệu Bảng. Trước khi nhận được tin nhắn của Sir Alex tại… trạm xăng, Stam không hề biết mọi thủ tục bán anh đều đã được hoàn thành. Và hậu quả dành cho Man Utd là suốt nhiều năm trước khi tậu được Ferdinand và Nemanja Vidic về lấp chỗ trống, hàng thủ của Sir Alex phải lao đao khốn đốn.

XABI ALONSO: Theo kế hoạch của HLV Rafa Benitez khi đó, ông muốn bán Xabi Alonso để đưa Gareth Barry về, bất chấp việc Alonso đang là một quân bài chủ chốt của đội bóng. Hậu quả khủng khiếp mà Liverpool nhận lại trong những mùa sau đó là “lạc trôi” vì không thể mua được mục tiêu Barry. Còn Alonso, anh đã cập bến Real Madrid với giá 30 triệu bảng để rồi đoạt được mọi danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng Tây Ban Nha.

RADAMEL FALCAO: Ở Atletico Madrid, Falcao là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Khỏi phải nói anh hạnh phúc thế nào khi được thi đấu ở đây. Thế nhưng bất ngờ, Falcao chuyển tới Monaco – một CLB tầm trung bình yếu khi đó, với một bản hợp đồng khủng. Lý do là bởi đội chủ sân Vicente Calderon đã tìm được người thay thế hoàn hảo mang tên Diego Costa.

DIMITRI PAYET: Payet bị Marseille bán sang West Ham vào năm 2015 với mức giá 10,7 triệu Bảng. Tuy nhiên, bản thân tiền vệ người Pháp không hề muốn điều này xảy ra. Kết quả là, sau một mùa rưỡi tỏa sáng tại The Hammers, Payet đã trở về Marseille như trở về ngôi nhà thực sự của mình.

IKER CASILLAS: Huyền thoại người Tây Ban Nha luôn là người gác đền xuất sắc nhất đối với NHM Kền kền trắng, và bản thân anh cũng chưa bao giờ muốn rời Real Madrid. Tuy nhiên, vào năm 2015, sau hàng loạt sai lầm, anh đã bị HLV Mourinho bán sang Porto để nhường vị trí số một cho Diego Lopez. 25 gắn bó và chinh chiến cùng Real, Casilas buộc lòng ra đi giữa tình cảnh đối địch với Mourinho.

Bài liên quan