Tổng hợp vòng 9 Premier League: Thảm họa Merseyside, nhà cách mạng Guardiola

Những ai từng hồ nghi, giờ có thể được chứng thực với sức mạnh vũ bão của Manchester City. Pep Guardiola đang cách mạng giải đấu.

Thảm họa Merseyside

Bắc London 9-3 Merseyside. Đó là kết quả của hai cặp đấu giữa hai đội bóng Bắc London (Arsenal, Tottenham Hotspur) và hai đội bóng vùng Merseyside (Everton, Liverpool). Nếu Everton buông súng ngay từ những phút đầu trận với một lối chơi nhạt nhòa và yếu đuối, dù được vớt vát khi vượt lên dẫn trước, thì Liverpool cũng chẳng khá hơn.

Bắc London 9-3 Merseyside. Đó là kết quả của hai cặp đấu giữa hai đội bóng Bắc London (Arsenal, Tottenham Hotspur) và hai đội bóng vùng Merseyside (Everton, Liverpool).

The Kop lép vế hoàn toàn trước một đối thủ trẻ, khỏe, và chơi đầy cảm hứng. Everton sa sút thì ai cũng rõ, nhưng cái cách họ để đội khách – cũng chẳng phải là quá mạnh – vùi dập thậm tệ trên sân nhà là điều đáng xấu hổ. Còn với Liverpool? Bây giờ họ cũng chẳng thể đá hay nổi trong các trận cầu lớn nữa rồi – điều nhiều CĐV từng tự hào.

Cái lắc đầu ngao ngán của Mourinho

Mourinho bày tỏ sự thất vọng trước trận thua của MU

Mourinho bảo rằng toàn đội Manchester United nên có cuộc họp báo giải trình sự tệ hại trước Huddersfield Town. Thất bại 1-2 trên sân đối thủ rõ ràng là quá đáng xấu hổ. Không xấu hổ sao được, khi ai cũng đinh ninh Man Utd của Mourinho đang đi đúng hướng.

Bây giờ, vừa chơi không đẹp mắt ở hai trận với Liverpool và Benfica, vừa thua trận, sự tự hào của Quỷ đỏ đang lung lay. Họ tự để Man City bỏ lại trong cuộc đua vô địch, và không có dấu hiệu dừng lại.

Nhà cách mạng Guardiola

Man City đang thể hiện một lối chơi thuyết phục, một đoàn quân có khả năng hủy diệt và đè bẹp mọi đối thủ.

Những ai từng hồ nghi, giờ có thể được chứng thực với sức mạnh vũ bão của Manchester City. Pep Guardiola đang cách mạng giải đấu. 9 vòng, 25 trên 27 điểm trọn vẹn, 32 bàn thắng – 4 bàn thua, bỏ xa đội đứng nhì tới 5 điểm, 9 điểm với hai đội đứng ba và tư. Nhưng quan trọng hơn, Man City đang thể hiện một lối chơi thuyết phục, một đoàn quân có khả năng hủy diệt và đè bẹp mọi đối thủ.

Những chiếc ghế nào sắp bay?

Sau thất bại 5-2 trước Arsenal, HLV Ronald Koeman đã không thể biết trước tương lai của mình ra sao bởi CLB có thể sa thải ông bất cứ khi nào.

Các ông chủ của Everton dĩ nhiên là chưa muốn ra tay ngay lúc này, bởi dù sao rất khó tìm một HLV tài năng hơn Koeman hiện tại để lấp chỗ. Nhưng nguy cơ là có thể, khi mà Everton đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, với chỉ 8 điểm sau 9 trận.

Sau trận thua tan nát trước Arsenal, Koeman đang cận kề với ngày bị sa thải

Một HLV khác là HLV trưởng West Ham, Slaven Bilic cũng sẽ được trao thêm cơ hội, thay vì việc bị trảm ngay lập tức sau những kết quả bê bết của đội bóng. West Ham, dù đã chi tiêu mạnh Hè này tiếp tục có trận thua thứ 5 nhục nhã ngay trên sân nhà trước Brighton & Hove Albion, chỉ sau 9 vòng đấu Ngoại hạng Anh.

West Ham bằng điểm với Everton, và Slaven Bilic sẽ được trao thêm hai cơ hội, trong hai chuyến làm khách trên sân Tottenham Hotspur ở League Cup giữa tuần tới, và Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh vòng tới . Rõ ràng dù được trao cơ hội, nhưng tương lai của Bilic vẫn là “lành ít dữ nhiều”.

Ngoài Bilic và Koeman, HLV Mark Hughes (Stoke City) hay Eddie Howe (Bournemouth) cũng đang gặp vấn đề, dù tưởng như ghế họ vững chắc nhất.

Bài liên quan