Tin buồn cho Real: Lịch sử đáng sợ chỉ ra Barca sẽ vô địch La Liga

Hiện tại Real đang bằng điểm Barca nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Như vậy Barca sẽ còn 3 trận trước mắt. Đối với Real, con số này là 4 trận.

Đáng chú ý, đây không phải là mùa giải đầu tiên mà chức vô địch La Liga chỉ được quyết định ở những vòng đấu cuối cùng. Lịch sử 89 năm của La Liga từng ghi nhận 9 mùa giải diễn ra tình cảnh tương tự. Và thật trùng hợp khi Real Madrid góp mặt ở 6/9 lần, nhưng thất bại toàn tập.

Ở mùa giải La Liga đầu tiên 1928/29, trước khi diễn ra vòng đấu cuối, Real vẫn nắm quyền tự quyết khi bằng điểm với Barcelona, nhưng xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ.Chỉ cần giành chiến thắng trước Athletic Bilbao, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ vô địch, bất chấp kết quả của trận đấu giữ Barcelona và Real Union. Nhưng rốt cuộc thì Real lại thua trắng 2 bàn trước Bilbao và dâng chức vô địch cho Barcelona.

Real nhiều lần nắm lợi thế nhưng đều tuột chức vô địch

54 năm sau, kịch bản trên lại diễn ra khi Real Madrid tiếp tục sẩy chân và mất chức vô địch La Liga mùa giải 1982/83 ở vòng đấu cuối cùng, dù trước đó họ mới là đội nắm lợi thế với 1 điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Và càng đau đớn hơn nữa khi đội bóng nẫng tay trên vinh quang không phải cái tên nào xa lạ mà lại chính là Athletic Bilbao. Tính ra, đội bóng xứ Basque đã có đến 3 lần gieo sầu cho Real.

Cụ thể, Bilbao một lần nữa “bắt tay” với Barcelona để hạ bệ Real Madrid ở mùa giải 1991/92. Ở vòng 38, đội bóng xứ Basque dễ dàng nhận thất bại 0-2 trước Barcelona, gián tiếp giúp đối thủ vô địch La Liga, bởi ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Real Madrid bất ngờ thất thủ trước đội bóng mới trụ hạng Tenerife. Điều đáng nói là Real đã dẫn trước đến tận phút thứ 77 và 1/2 bàn thua cuối cùng của họ là một bàn phản lưới nhà.

Barca đăng quang năm 1992

Một năm sau, Real lại khiến NHM đội nhà thất vọng khi tiếp tục để tuột chức vô địch vào tay đại kình địch Barcelona trong thế dẫn trước đối thủ 1 điểm trước khi diễn ra vòng đấu cuối cùng. Một điều trùng hợp nữa là Real Madrid một lần nữa thất bại trước Tenerife ở ngày hạ màn giải đấu.

Nhưng thất bại cay đắng nhất của Real Madrid phải là cú trượt chân vào ở mùa giải 1959/60, thời điểm họ dẫn đầu BXH La Liga nhờ hơn Barcelona về chỉ số phụ (55 so với 53). Ở ngày hạ màn, Real Madrid vẫn giành chiến thắng 1–0 trước Las Palmas, nhưng Barcelona thậm chí còn thắng đậm Real Zaragoza đến 5–0. Chung cuộc, Real đành ngậm ngùi xếp sau đội bóng xứ Catalan.

Tính ra, Real Madrid có đến 5 lần dẫn trước đối thủ (3 lần hơn 1 điểm và 2 lần hơn về chỉ số phụ) trước vòng đấu cuối, nhưng đều thất bại trong việc bảo vệ thành quả của mình. Và đội bóng nẫng tay trên chức vô địch của họ nhiều nhất chính là Barcelona, 4/5 lần. Ngược lại, đội bóng xứ Catalan chưa bao giờ thất bại trong những cuộc đua quyết định chức vô địch ở vòng đấu cuối cùng.

Liệu Barca có 1 lần nữa cướp chức vô địch trên tay Real?

Ngoài 3 lần “chạy nước rút” để vượt mặt Real Madrid, Barcelona còn có thêm một lần “cướp” chức vô địch của Deportivo La Coruna trong ngày hạ màn La Liga mùa giải 1993/94. Khi đó, Deportivo cũng hơn đội bóng xứ Catalan một điểm sau khi kết thúc vòng áp chót. Nhưng cũng giống như Real Madrid, Deportivo La Coruna cũng không giữ được phong độ ở vòng đấu cuối (hòa 0–0 trước Valencia) và đành chấp nhận mất chức vô địch vào tay Barcelona do thua về chỉ số phụ.

Trong hai mùa giải còn lại, Sevilla và Athletic Bilbao cũng nối bước Real Madrid cùng Deportivo. Cụ thể, Sevilla mất chức vô địch La Liga mùa giải 1939/40 vào tay Atletico Madrid (thua họ về chỉ số phụ trước vòng cuối) sau trận hòa tai hại trước Hercules, sau khi đã dẫn trước trong hơn 3/4 thời gian của trận đấu.

Real cần chống lại lịch sử nếu muốn vô địch La Liga mùa này

Còn ở mùa giải 1946/47, Valencia là đội thực hiện màn nước rút thần thánh. Từ vị trí thứ 3, “Bầy Dơi” đánh bại cả hai đội bóng xếp trên là Atletico Madrid (hơn về chỉ số phụ) và Athletic Bilbao (hơn 1 điểm) để đăng quang.

Ở mùa giải duy nhất không có sự lật đổ tại vòng cuối, Real Madrid tiếp tục là đội bóng phải nhận kỷ niệm buồn. Đó là chuyện cách đây 6 năm ở mùa giải 2009/10, Barcelona hơn Real 1 điểm trước khi diễn ra vòng 38. Khoảng cách này thậm chí còn được nới rộng lên thành 4 điểm khi đội bóng xứ Catalan thắng đậm Valladolid, trong khi Real bị cầm chân bởi Malaga. Bây giờ, thầy trò Zinedine Zidane cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vậy liệu họ có thể làm tốt hơn lần trước?

Bài liên quan