Timo Werner: “Số 9” mới của ĐT Đức là ai?

Những năm gần đây, HLV Joachim Loew luôn mệt mỏi với câu hỏi “ai có thể đá trung phong?” cho đội tuyển Đức. Rất nhiều sự thử nghiệm không thành, rồi ông “gặp” Timo Werner.

Giới phóng viên thể thao ở châu Âu thích gọi Timo Werner là một “wildcard” của Đức ở Confed Cup 2017. Nhưng thực thì cách gọi này không chuẩn lắm. Wildcard nghĩa là “suất đặc cách”.

Nhưng Đức dự Confed Cup 2017 với đội hình bị đánh giá chỉ là “đội hình B”, nên Werner thực ra chẳng cần sự “đặc cách” nào cả. Anh đường hoàng có mặt trong danh sách triệu tập, bởi anh hoàn toàn xứng đáng. Đừng nói đội B, ngay cả các tiền đạo ở đội A cũng chẳng ai được như anh.

ĐT Đức đã và đang có một kì Confed Cup thành công

Trước khi tới Nga dự Confed Cup, tiền đạo 21 tuổi đã có một mùa giải “bội thu” với RB Leipzig. Tân binh của Bundesliga đã trở thành hiện tượng thú vị nhất của mùa giải, và bất ngờ hơn, trở thành đối thủ chính của Bayern Munich trong cuộc đua vô địch.

Đóng góp của Werner – 21 bàn thắng ở Bundesliga – đương nhiên là một trong những chi tiết quan trọng nhất làm nên hiện tượng Leipzig. Với 21 bàn ấy, Werner cũng chính là chân sút người Đức ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga mùa vừa rồi.

Tất nhiên, không có con đường thành công nào lại được rải toàn hoa hồng. Werner đã có một khởi đầu tuyệt vời trong màu áo đội bóng quê hương Stuttgart khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội bóng, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn, cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp ở Bundesliga và cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 50 trận.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên hàng công là tài năng trẻ Timo Werner

Nhưng những điều tuyệt vời ấy không ngăn được Stuttgart… xuống hạng ở mùa 2015/16. Và đẩy Werner tới cảnh phải gia nhập đội bóng bị ghét nhất nước Đức, RB Leipzig.

Chơi cho đội bóng bị ghét nhất, thì việc bạn bị ghét lây là… bình thường. Thực tế thì Werner mùa trước đã phải chịu rất nhiều bất công. Anh thường xuyên bị các CĐV đồng hương la ó khi cùng Leipzig làm khách ở Bundesliga.

Đỉnh điểm là vào tháng 12/2016, khi Werner có một pha ăn vạ để kiếm cho Leipzig quả penalty trong trận đấu với Schalke. Cả nước Đức lồng lộn như thể muốn nuốt chửng chàng trai trẻ. Werner sau đó phải xin lỗi. Nhưng trong thâm tâm, anh biết điều đó chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn mà thôi.

Thi đấu cho Leipzig, việc bị ghét lây là điều đương nhiên với Werner

Thực tế đã chứng minh điều đó. Từ chỗ là một trong những cầu thủ bị ghét nhất ở Đức, Werner đang trở thành niềm hi vọng mới cho đội tuyển Đức. Ai theo dõi Mannschaft đều biết thời gian gần đây họ khổ sở thế nào với bài toán tiền đạo mũi nhọn.

Loay hoay từ Thomas Mueller, Kruse, Wagner tới các “số 9” ảo như Goetze, Oezil hay Draxler, cuối cùng HLV Loew vẫn phải dùng Mario Gomez. Chỉ cần nghe tới thế thôi, là người ta đủ biết rằng có nhiều điều chưa ổn rồi.

Werner có thể là lời giải. Điểm mạnh nhất của Werner vốn là tốc độ (anh xuất thân như một tiền vệ cánh), nhưng nhờ được mài giũa trong môi trường phù hợp, anh đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng chọn vị trí và ra quyết định – những phẩm chất quan trọng với một trung phong.

Cả Oezil và Muller đều từng được sử dụng ở vị trí số 9 trong đội hình ĐT Đức, nhưng không có nhiều hiệu quả

Ba bàn thắng được ghi theo 3 phong cách khác nhau ở Confed Cup 2017 (cho tới lúc này) của Werner, do đó, mở ra nhiều cánh cửa hơn người ta tưởng. Trong đó, có cánh cửa trở lại nước Nga sau đây 1 năm cho chính tiền đạo này…

Bài liên quan