TIẾT LỘ: Rooney đã muốn ra đi từ tháng Giêng và ‘xấu hổ’ khi giành cú ăn 3 cùng MU

Cựu thủ quân Man Utd chia sẻ cảm giác khó chịu khi không có nhiều đóng góp ở 2 danh hiệu Europa League và League Cup mùa trước.

Rooney là một huyền thoại sống với kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử sân Old Trafford (253 bàn sau 599 trận), cùng với đó là 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tuy nhiên trong mùa giải cuối cùng tại MU, ngôi sao sinh năm 1985 không để lại nhiều dấu ấn. Anh thậm chí còn không được đá chính trong 2 trận chung kết League Cup và Europa League.

Cựu thủ lĩnh bầy Quỷ tự trách chính mình vì không đóng góp được nhiều ở mùa giải cuối cùng

Thật khó chịu khi nâng cao một danh hiệu mà mình không có nhiều đóng góp. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với chúng“, Rooney cho biết.

Ngoài ra, cựu thủ quân “Quỷ đỏ” còn cho biết đã có ý định chia tay MU từ sau chức vô địch League Cup vào tháng 11 năm 2016 nhưng HLV Jose Mourinho đã thuyết phục anh ở lại CLB đến cuối mùa.

Đó là vào tháng 11.” Rooney trả lời câu hỏi của phóng viên về việc từ thời điểm nào anh đã tính đường ra đi.

Tôi bắt đầu mùa bóng khá ổn, tôi thi đấu ổn định, nhưng tôi đá tệ trong trận sân khách gặp Watford, và thế là xong, tôi ra khỏi đội một.”

Mourinho muốn tôi ở lại giúp MU cho đến hết mùa giải. Ông ấy cũng đã cố gắng tạo cơ hội ra sân cho tôi và tôi cảm ơn vì điều này. Rời MU là một quyết định khó khăn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao“, Wazza chia sẻ.

Rooney đã có được tất cả những danh hiệu cao quý nhất với MU

Cuộc hành trình kéo dài 13 năm tại Old Trafford của Wayne Rooney đã chính thức khép lại. Chân sút 32 tuổi vừa trở về khoác áo CLB cũ Everton dưới dạng tự do.

Tại Goodison Park, “cựu Quỷ đầu đàn” phải chấp nhận giảm một nửa thu nhập (chỉ còn 150.000 bảng/tuần) nhưng bù lại, anh được đích thân HLV Ronald Koeman đảm bảo vị trí chính thức trong đội hình của ông.

Bài liên quan