“Tia chớp” Usan Bolt gục ngã trên đường chạy cuối cùng

“Tia chớp Jamaica” thất bại ở chung kết nội dung 4x100m tại giải vô địch điền kinh thế giới tối 12/8 vì chấn thương.

Như thường lệ, Usain Bolt vẫn là người cầm gậy cuối cùng của Jamaica. Đội tuyển đến từ vùng Caribe đứng thứ ba khi anh bắt đầu phần thi của mình.

Khi chỉ cách đích 50 mét, huyền thoại sống làng điền kinh bất ngờ nhăn mặt, ôm lấy đùi trái và giảm tốc độ với những bước chạy tập tễnh. Bolt vẫn cố gắng tiếp tục, nhưng dường như chấn thương quá nặng khiến anh buộc phải lộn nhào trên đường piste và gục hẳn xuống. Đội Jamaica không thể về đích trong thời gian quy định, dù các đồng đội vẫn đến bên Bolt và dìu anh hoàn tất cuộc thi.

Bolt nhăn nhó khi gần về đích

“Anh ấy không ngừng nói xin lỗi chúng tôi. Không rõ Bolt chấn thương ra sao, nhưng có vẻ anh ấy bị chuột rút”, đồng đội của Bolt, Julian Forte tiết lộ.

Không tạo được một cuộc chia ly viên mãn, Bolt vẫn để lại một bảng thành tích chói lọi khó ai sánh được. 11 HC vàng tại các giải thế giới và 8 HC vàng Olympic giúp Bolt trở thành một trong những biểu tượng của thể thao, không riêng điền kinh hay chạy ngắn. Hai kỷ lục thế giới anh đang nắm giữ (9 giây 58 cho 100m và 19 giây 19 cho 200m) vẫn là một thách thức khó khăn cho bất cứ VĐV nào khác.

Huyền thoại làng điền kinh gục ngã…

Về nhất nội dung 4x100m không phải Mỹ, cường quốc điền kinh thế giới. Bốn thành viên đội tuyển Anh bất ngờ đạt thành tích 37 giây 47 và giành HC vàng, nhanh hơn Justin Gatlin và các đồng đội chỉ 5% giây. Trong khi đó, Nhật Bản giành HC đồng với 38 giây 04.

… trước khi được các đồng đội dìu về đích

Một huyền thoại khác của môn thể thao nữ hoàng cũng không có màn chia ly trọn vẹn. Mo Farah bất ngờ chỉ giành HC bạc 5.000m, về sau Muktar Edris của Ethiopia tới 43 giây. Chân chạy người Anh kết thúc sự nghiệp thi đấu với 6 HC vàng thế giới và 4 HC vàng Olympic ở hai nội dung 5.000m và 10.000m.

Bài liên quan