Thua trận trước Betis, Zidane lại đòi mua thêm cầu thủ

Tờ Don Balon đưa tin, sau trận thua trước Betis, HLV Zinedine Zidane đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ thêm ngôi sao mới cho Los Blancos.

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, HLV Zinedine Zidane nói rằng ông hài lòng với những cầu thủ Real Madrid đang có và không yêu cầu mua thêm bất cứ ai, kể cả tài năng trẻ Kylian Mbappe.

Chiến lược gia người Pháp chỉ tập trung xây dựng lực lượng trẻ tại Real Madrid với việc bổ sung: Theo Hernandez (19 tuổi – 30 triệu euro) và Dani Cabellos (20 tuổi – 16,5 triệu euro); gọi lại Marcos Llorente (22 tuổi), Jesus Vallejo (20) và Borja Mayoral (20); đôn Achraf Hakimi (19) lên từ đội trẻ.

Chiến lược gia người Pháp chỉ tập trung xây dựng lực lượng trẻ tại Real Madrid.

Đấy là điều tốt, nhưng cũng “lợi bất cập hại”, khi kinh nghiệm của những ngôi sao trên không thể đáp ứng yêu cầu đề ra từ HLV Zidane ở một số trận đấu có tính chất chuyên môn cao, đặc biệt là ở hàng thủ. Vì thế, dù có Jesus Vallejo là trung vệ thứ 3 sau Raphael Varane và Sergio Ramos, nhưng chiến lược gia người Pháp cũng không cảm thấy yên tâm.

Bằng chứng là sau trận thua trước Betis, theo tờ Don Balon, HLV Zidane đã đệ bảng danh sách các ứng viên có thể bổ sung cho hàng thủ. Trong đó có nhiều cái tên đáng chú ý như Aymeric Laporte, Inigo Martinez hay Marquinhos. Với 3 cái tên này, Real không khó mua Laporte và Martinez, bởi lẽ chỉ cần trả cái giá hợp lý thì mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Rất khó để Real thuyết phục PSG chịu nhả Marquinhos.

Khó nhất chính là trường hợp của Marquinhos khi ngôi sao người Brazil hiện tại đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình PSG. Đặc biệt, đội bóng thủ đô Paris không hề thiếu tiền đến mức phải bán đi ngôi sao tương lai. Ngoài ra, Real vẫn còn lựa chọn khác là trung vệ Dayot Upamecano đang chơi Leipzig.

Tuy nhiên dù nhắm đến thương vụ nào thì sớm nhất cũng phải đợi đến kì chuyển nhượng mùa Đông. Còn bây giờ, HLV Zidane cần hài lòng với những gì mình đang có và vực dậy tình thần toàn đội sau trận thua sốc khiến họ bị Barca bỏ lại phía sau với khoảng cách 7 điểm.

Bài liên quan