Thi đấu bạc nhược, Arsenal thảm bại không tưởng trước Liverpool

“Điều may mắn nhất cho Arsenal là họ còn 6 ngày (trên thị trường chuyển nhượng) để tống cổ càng nhiều cầu thủ càng tốt,” chuyên gia Gary Neville bình luận.

Một trận đấu thảm hại đối với thầy trò Arsene Wenger. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng không ai nghĩ họ lại chơi tệ hại đến như vậy.

Trong sơ đồ xuất phát HLV Wenger đã bất ngờ sử dụng Sanchez và Welbeck thay cho Lacazette – cầu thủ dự bị. Tân binh Kolasinac phải ngồi trên ghế dự bị, thay cho anh là trung vệ trẻ Rob Holding. Với Liverpool, tương lai của thủ thành Mignolet trở nên bất ổn khi anh bị Klopp thay thế bởi Karius.

Một trận đấu thảm hại của thầy trò Wenger

Bước vào trận đấu, Liverpool – đang có phong độ cao liên tục gây sức ép và là đội chơi hay hơn. Họ có hàng loạt cơ hội được tạo ra nhờ các pha phối hợp nhịp nhàng lẫn tốc độ của các cầu thủ.

Với Arsenal, họ tiếp tục cho thấy mình chỉ là một đội bóng vô tổ chức, và không biết phải đương đầu với đối thủ như thế nào.

Sau khi Salah bỏ lỡ cơ hội sau pha căng ngang như đặt của đồng đội đầu trận, phút 17, Firmino đã trừng phạt Arsenal bằng pha đánh đầu cắt mặt mở tỷ số cho Liverpool.

Firmino sớm mở tỉ số cho Liverpool

Có thể nói lỗi trong bàn thua đó tiếp tục thuộc về Xhaka. Cầu thủ Thụy Sỹ đã mắc lỗi trong bàn thua thứ ba, ở ba trận liên tiếp của Arsenal. Hệ thống mà Arsene Wenger sử dụng đang có vấn đề.

Những tưởng sau bàn thua này, Arsenal sẽ bừng tỉnh, nhưng các học trò của HLV Wenger tiếp tục chơi đơn độc, tự phát và không có bất kỳ mảng miếng nào trong tấn công.

Sang phút 39, Liverpool tiếp tục có bàn thắng khi Sadio Mane solo rồi dứt điểm hiểm hóc nang tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Lần này, lỗi thuộc về Mesut Ozil.

Sadio Mane dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số cho The Kop

Trong phần bình luận trên Sky Sports, Thierry Henry tỏ ra sốc: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Arsenal. Tôi bị sốc nặng.” Liverpool đã chơi hay, nhưng màn trình diễn thảm họa của Arsenal mới là thứ đáng bàn. Một màn trình diễn thảm họa được dự báo từ trước.

Sang hiệp 2, thảm họa chưa dừng lại. Dù với việc Aaron Ramsey rời sân (thay cho anh là Coquelin), Arsenal đã trở lại sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, nhưng CLB thành London tiếp tục cho thấy sự bạc nhược của mình.

Arsenal tỏ ra bế tắc khi Liverpool chơi lùi sâu. Sơ đồ 4-2-3-1 của Arsenal tấn công hoàn toàn thiếu sáng tạo.

Tân binh Mohamed Salah đưa Liverpool dẫn trước 3-0

Phút 56, tỷ số là 3-0 cho Liverpool, sau một tình huống Bellerin mất bóng từ giữa sân, Salah thoát xuống dứt điểm tung lưới Cech trong thế đối mặt. Sau đó, Wenger tung Giroud và Lacazette vào sân, nhưng mọi chuyện gần như không có biến chuyển gì cho Arsenal.

Và đến cuối trận, họ phải nhận thêm bàn thua sau khi tiền đạo vào sân thay người Daniel Sturridge ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 từ đường chuyền phản công như đặt của đồng đội.

Sturridge là người tung “nhát dao” cuối cùng kết liễu Arsenal

Thua trận, Arsenal, cùng với West Ham là hai đội bóng để thủng lưới nhiều nhất giải đấu cho tới lúc này. Không thể hiểu nổi Giáo sư người Pháp đang làm gì ở Arsenal. Về phần Liverpool, họ tiếp tục đà phong độ cao của mình, dù không có Coutinho.

Đội hình xuất phát:

Liverpool (4-3-3): Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Can, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Koscielny, Holding; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ozil, Sanchez; Welbeck.

Kết quả chung cuộc: Liverpool 4-0 Arsenal.

Bài liên quan