Thể hiện bộ mặt yếu kém, Real dừng bước ở tứ kết Cúp Nhà Vua

Sau thắng lợi tưng bừng 7-1 trước Deportivo ở La Liga, ai nấy đều tin rằng Real Madrid hùng mạnh đã trở lại. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi thầy trò Zinedine Zidane trình diễn bộ mặt yếu kém trước Leganes ở tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua, và để thua ngược 1-2 ngay tại Santiago Bernabeu. 

Thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Leganes ở lượt đi giúp Real tràn đầy tự tin trong màn tái đấu đội bóng này tại thánh địa Santiago Bernabeu. Bằng chứng là HLV Zinedine Zidane trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ ít được thi đấu như Kiko Casilla, Theo Hernandez hay Marcos Llorente. Trên hàng công, ấn tiên phong được trao trả lại cho Karim Benzema.

Nhờ lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Real nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa thấy đâu, Los Blancos đã phải nhận trái đắng sau cú sút xa tuyệt đẹp của tiền vệ Eraso từ ngoài vòng cấm ở phút 31.

Phải sang tới đầu hiệp 2, Benzema mới giúp Real có bàn gỡ với pha bóng thoát xuống và dứt điểm đẩy tinh tế. Dù vậy, đáng tiếc đó là tất cả những gì mà thầy trò Zidane có thể làm được ở trận đấu này, bởi đến phút 55, Gabriel khiến cả Bernabeu câm lặng bằng tình huống không chiến dũng mãnh tung lưới Casilla.

Real đã có trận đấu yếu kém

Những phút còn lại, Real dồn toàn lực tấn công nhưng không thể nào lật ngược thế cờ, qua đó chấp nhận trận thua sốc 1-2 trước Leganes ngay tại sân nhà. Tuy kết quả sau 2 lượt trận là 2-2, nhưng Real vẫn là đội phải dừng bước ở tứ kết do luật bàn thắng sân khách.

Như vậy, thêm một đấu trường nữa xa rời tầm tay của Zidane cùng các học trò, và giờ Champions League là cứu cánh cuối cùng cho họ trước viễn cảnh một mùa giải trắng tay.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Valencia đã phải rất vất vả mới vượt qua Alaves trên loạt luân lưu định mệnh với tỷ số 3-2. Trước đó, 2 đội hòa nhau 3-3 sau 2 lượt đi và về.

Chung cuộc: Real 1-2 Leganes (Tổng tỉ số: 2-2)

Ghi bàn: Benzema (47′) – Eraso (32′), Gabriel (56′)

Đội hình ra sân:

Real: Casilla, Hakmi (Carvajal 68), Fernandez, Ramos, Hernandez, Kovacic, Llorente (Modric 68), Isco (Mayoral 77), Vazquez, Asensio, Benzema

Leganes: Champagne, Tito, Bustinza, Siovas (Mantovani 58), Rico, Brasanac, Gabriel, El Zhar (Naranjo 81), Eraso, Amrabat (Garcia 70), Beauvue.

Bài liên quan