Thắng trận thứ 8 liên tiếp, Valencia vững vàng ngôi nhì bảng

Chơi tệ hơn đối thủ rất nhiều, HLV thì bị truất quyền chỉ đạo, nhưng Valencia vẫn có được thắng lợi nhờ vào khoảnh khắc xuất thần tới khó tin của tiền vệ Geoffrey Kondogbia.

Chiến thắng mong manh giúp Bầy dơi giữ vững ngôi nhì, đồng thời bảo toàn thành tích “khởi đầu tốt nhất trong lịch sử tham dự La Liga”. Trở lại với diễn biến của trận đấu tối qua, Valencia vốn có lợi thế tâm lý tốt hơn đối thủ rất nhiều, nhưng lại không áp đặt được thế trận.

Trái lại, họ bị đối thủ Espanyol dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu và cũng không ít lần phải thót tim chứng kiến khung thành Neto bị đe dọa. Tuy nhiên, khi không ai nghĩ Valencia có thể tạo ra bất kỳ đột biến nào về phía khung thành Espanyol thì khoảnh khắc lóe sáng rất bất ngờ của Kondogbia đã tạo ra bước ngoặt.

Kondogbia đã có màn thể hiện xuất sắc

Phút 67, xuất phát từ một tình huống rất… bâng quơ, hậu vệ Espanyol phá bóng ra khỏi vòng cấm địa. Kondogbia từ tuyến 2 băng lên chiếm được bóng rồi thần tốc tung ra một cú cứ lòng từ cự ly khoảng 25 mét đưa bóng đi xoáy vào đúng góc chết khung thành Espanyol.

Từ xưa tới nay Kondogbia nổi tiếng là mạnh về thể lực chứ chưa ai nghĩ anh lại có thể thực hiện một bàn thắng đạt giá trị nghệ thuật cao đến vậy. Đây là lần thứ 2 tại La Liga mùa này, cầu thủ đang khoác áo Valencia theo dạng cho mượn từ Inter lập công.

Santi Mina ấn định chiến thắng cho Bầy dơi

Bàn thắng của Kondogbia đã khiến nhuệ khí của Espanyol tắt hẳn. Và đội chủ nhà dễ dàng chịu thêm một bàn thua nữa ở phút 83. Thắng 2-0, Valencia cán mốc thắng 8 trận liên tiếp tại La Liga và tiếp tục duy trì thành tích “khởi đầu tốt nhất trong lịch sử dự La Liga”.

Tại giải VĐQG mùa này, Valencia kiếm trung bình tới 2,5 điểm/trận. Chưa bao giờ họ bỏ túi tới 2,5 điểm/trận trong 12 vòng đầu mùa. Với thắng lợi này, Los Che vẫn vững vàng ở ngôi nhì bảng, hơn Real Madrid tới 6 điểm và chỉ kém Barcelona 4 điểm.

Chung cuộc: Espanyol 0-2 Valencia

Ghi bàn: Kondogbia 67′, Mina 83′

Đội hình thi đấu:

Espanyol: Pau Lopez; Sanchez, David Lopez, Naldo, Martin; Baptistão, Fuego, Darder, Piatti; Moreno, Garcia.

Valencia: Neto; Montoya, Paulista, Murillo, Lato; Andreas Pereira, Kondogbia, Parejo, Gaya; Mina, Rodrigo.

Bài liên quan