Từ tài nhân hóa phế nhân khi chuyển CLB mới: Khi MU là hố đen

Có những cầu thủ đang thi đấu đỉnh cao ở CLB cũ nhưng khi về bến đỗ mới họ lại trở thành “của nợ.” Sau đây là những trường hợp đáng tiếc ấy.

1. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Chấn thương khiến Ibrahimovic không còn đóng góp được gì cho Man United trong mùa giải năm nay. Lần gần nhất chân sút người Thụy Điển xuất hiện đã cách đây 3 tháng. Do đó, HLV Jose Mourinho đã xác nhận Ibrahimovic sẽ chia tay Man United sau khi kết thúc mùa giải này.

Mới đây, cựu tiền đạo Chelsea, Adrian Mutu tiết lộ gây sốc rằng, Ibrahimovic đã hoàn toàn bình phục chấn thương từ lâu nhưng chính mâu thuẫn với Jose Mourinho đã khiến Ibrahimovic bị gạch khỏi tên đội hình của Man United. Có lẽ sau khi chia tay M.U Ibra sẽ sang giải bóng đá nhà nghề Mỹ thi đấu.

2. Robin van Persie

Robin van Persie

Robin van Persie

8 năm ở Arsenal, Robin van Persie đã thi đấu tiến bộ và nhanh chóng trở thành đội trưởng của Pháo thủ. Van Persie đã trở thành tay săn bàn hàng đầu của Premier League nhưng khốn khổ cho anh khi Arsenal chỉ có được một chiếc cúp FA duy nhất.

Chính vì khao khát muốn có danh hiệu nên tiền đạo người Hà Lan đã chuyển sang Man United năm 2012. Nhưng tiếc thay cho anh, tại Quỷ đỏ cái tên Van Persie không thể tỏa sáng rực rỡ như ở Arsenal nữa. Chân sút người Hà Lan mất dần phong độ đỉnh cao và để lộ điểm yếu của tuổi tác nên anh nhanh chóng ra đi.

3. Alexis Sanchez

 Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

Từng là chân chuyền chính của Arsenal, Sanchez luôn giữ được xuất đá chính và ghi bàn đều đặn cho Pháo thủ. Vậy nhưng cho đến bây giờ, Alexis Sanchez đã làm được gì trong màu áo Man United? Mất tích trong thất bại trước Tottenham.

Đến khi M.U hạ Chelsea hay Liverpool thì anh chỉ chơi tròn vai, thậm chí bị đánh giá thấp hơn cả tài năng trẻ Scott McTominay. Đỉnh điểm cho sự thất vọng là trận thua Sevilla khiến Man United rời Champions League trong ê chề. Chỉ hơn chục trận thôi nhưng người ta không còn nhìn ra một Sanchez xuất sắc trong màu áo Arsenal ngày nào.

4. Angel Di Maria

Angel Di Maria

Angel Di Maria

Angel Di Maria đến M.U trong mùa hè năm 2014 sau khi rời Real Madrid. Thi đấu tỏa sáng trong màu áo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhưng vì hám tiền đã khiến Di Maria trượt dài.

Angel Di Maria có lý do để đổ lỗi cho phong độ thi đấu bết bát của mình khi còn khoác áo M.U, khi anh luôn bị HLV của M.U khi đó là Louis Van Gaal thường xuyên kéo vào giữa thi đấu như một tiền vệ trung tâm, điều đó khiến tiền vệ người Argentina cảm thấy khó chịu và không thể phát huy tối đa năng lực của mình.

5. Fernando Torres

Fernando Torres

Fernando Torres

Thời đỉnh cao, Torres là sát thủ đáng sợ bậc nhất ở Premier League. Năm 2007, Liverpool đã chi một số tiền không nhỏ 20.2 triệu bảng thuyết phục Atletico Madrid nhả Torres. Hơn 3 năm gắn bó với sân Anfield, Torres ghi tới 81 bàn thắng. Anh cập bến Chelsea năm 2011 và là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League thời điểm đó với 50 triệu bảng.

Nhưng khi đến The Blues anh chỉ là cái bóng của chính mình. Trở nên vô hại, bơ vơ và lạc lõng trên hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge, không quá bất ngờ khi trong 4 mùa giải tại đây, anh chỉ có 20 bàn trong 110 trận.

6. Andy Carroll

Andy Carroll

Andy Carroll

Andy Carroll chẳng mang lại gì hơn 1 cú shock trên sàn chuyển nhượng. Mặc dù vào thời điểm đó, phong độ của Carroll ở Newcastle là khá thuyết phục khi anh ghi đến 11 bàn trong 19 trận trong giai đoạn 1 cho “Chích Chòe.”

Nhưng khi chuyển sang Liverpool, tiền đạo này lại trở thành nỗi thất vọng trên hang công cuả Lữ đoàn đỏ khi chỉ ghi được 2 bàn trong giai đoạn 2 của mùa giải và 4 bàn trong 35 trận ở năm tiếp theo.

7. Radamel Falcao

Radamel Falcao

Radamel Falcao

Radamel Falcao đến Man United với bản hợp đồng cho mượn vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2014.Falcao được HLV Van Gaal kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán trên hàng tấn công nhưng anh lại chơi rất tệ hại. Kết thúc mùa giải, Falcao chơi 29 trận trên mọi đấu trường và chỉ ghi được 4 bàn thắng dù nhận mức lương khổng lồ.

8. Ricardo KaKa

Ricardo KaKa

Ricardo KaKa

Thi đấu quá thành công tại AC Milan và giảnh được Quả bóng vàng. Anh được đưa về Real Madrid với nhiều tham vọng lớn lao của CLB. Tuy nhiên, đây không phải là một thương vụ thành công. Cầu thủ này giành phần lớn thời gian ngồi dự bị trước khi trở lại AC Milan.

Bài liên quan