Sterling ghi bàn may mắn, Man City ngược dòng đánh bại tân binh

Dù để Huddersfield vượt lên dẫn trước nhưng Man City vẫn biết cách đưa trận đấu về trật tự vốn có của nó.

Nói về sức mạnh của Man City ở mùa giải năm nay, có lẽ mọi mỹ từ đều đã được các nhà chuyên môn dùng đến. Như nhận xét của BLV Garth Crooks trên BBC thì “Họ đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. HLV Claude Puel của Leicester khẳng định Man City hiện là đội bóng số 1 châu Âu, còn cựu trung vệ Martin Keown gọi các cầu thủ Man City là “một chuỗi nghệ sĩ”.

Những gì diễn ra ở trận đấu này tiếp tục cho thấy những lợi nhận xét về đội bóng của Pep Guardiola là hoàn toàn chính xác. Dù thi đấu trên sân khách nhưng The Citizens nhập cuộc đầy tự tin, họ chủ động triển khai tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên hiệp 1 lại là một hiệp đấu khá vô duyên của các chân sút của cả 2 đội.

Aguero sút tung lưới trong tư thế việt vị.

Đội khách Man City đã một lần đưa được bóng vào lưới của Huddersfield nhưng không được công nhận do lỗi việt vị của Aguero. Ngoài ra, Raheem Sterling, Fernandinho và Leroy Sane đều có những cơ hội cho riêng mình những đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tình huống đáng tiếc nhất là ở phút 35, Silva và De Bruyne bật tường trung lộ ăn ý trước khi tiền vệ người Tây Ban Nha chọc khe tinh tế cho Aguero. Đáng tiếc pha không chế của tiền đạo người Argentina quá thiếu nhạy cảm, giúp hậu vệ đội chủ nhà kịp lùi về cản phá.

Trong khi đó, đội chủ nhà dù chủ yếu tập trung phòng ngự nhưng họ cũng có những tình huống phản công rất đáng chú ý. Tuy nhiên, Depoitre và Van La Parra đều sút ra ngoài.

Pha phản lưới nhà của Otamendi.

Khi hiệp 1 bước vào những giây cuối cùng thì bất ngờ đã xảy ra, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng đi sượt qua Christopher Schindler và tìm đúng đến vai của Nicolas Otamendi trước khi lăn vào lưới, trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Man City. Tỷ số được mở 1-0 cho Huddersfield.

Bước sang hiệp 2, Man City gia tăng thế tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Có nhiều thời điểm, thời lượng kiểm soát bóng của họ lên đến 92% với số đường chuyền gấp 3 lần đội chủ nhà. Và ngay ở phút 47, hậu vệ Huddersfield phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm địa, tạo điều kiện để Aguero dễ dàng đánh bại thủ môn Lossl trên chấm 11m.

Aguero san bằng tỷ số trên chấm 11m.

Chưa dừng lại ở đó, hưng phấn sau bàn gỡ, Man City tiếp tục dồn ép đối phương và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng phải đến tận phút 84, Sterling đi bóng từ cánh phải, phối hợp với De Bruyne và Gabriel Jesus. Sau cú dứt điểm bị cản phá của Aguero, Sterling băng vào dứt điểm bằng… đùi đưa Man City vượt lên dẫn 2-1.

Sterling nâng tỷ số lên 2-1.

Về cuối trận, đội chủ nhà cũng có những cơ hội để san bằng cách biệt nhưng cả Aaron Mooy và Danny Williams đều không thể dứt điểm thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Man City. Họ tiếp tục dẫn đầu BXH với 37 điểm, nhiều hơn Man Utd 8 điểm trong khi Huddersfield xếp thứ 11 với 15 điểm có được sau 13 vòng đấu.

Thống kê trận đấu

Chung cuộc: Huddrsfield Town 1-2 Manchester City

Ghi bàn:

Huddersfield: Otamendi 45+1′ (phản lưới)

Man City: Aguero 47′ (pen), Sterling 84′

Đội hình ra sân:

Huddersfield (4-2-3-1): Lossl; Smith, Jorgensen, Schindler, Malone (Lowe, 74’); Hogg (Mounie, 86’), Williams; Ince (Quaner, 82’), Mooy, Van La Parra; Depoitre.

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany (Jesus, 80’), Delph; De Bruyne, Fernandinho, Silva (Mangala, 89’); Sterling, Aguero (Guendogan, 86’), Sane.

Bài liên quan