SỐC: Tỏa sáng rực rỡ, Ronaldo vẫn bị 5 SAO Real đòi ‘tống cổ’ khỏi Bernabeu

Giúp Real lọt vào bán kết Champions League, Ronaldo vẫn không nhận được thiện cảm từ một số đồng đội.

Cristiano Ronaldo đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Real hiện tại khi đóng góp 5 bàn thắng, giúp “đội bóng Hoàng gia” đả bại Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Chiến công này càng khẳng định vị thế lẫn tầm ảnh hưởng của CR7 ở sân Bernabeu.

Thế nhưng, Ronaldo có thăng hoa đến mấy cũng không đủ để dập tan đồn đoán về mâu thuẫn đang âm ỉ nơi phòng thay đồ, nơi anh đang trở thành tâm điểm. Thành tích lọt vào bán kết Champions League chỉ giúp nội bộ đội bóng tạm thời yên ổn trong thời gian ngắn, trước khi mọi chuyện đâu vào đấy.

Modric và Bale là 2 trong số những ngôi sao miễn cưỡng chia vui cùng Ronaldo sau khi ngôi sao 32 tuổi giúp Real lọt vào bán kết Champions League

Mới đây, tờ Diario Gol tiết lộ, một vài cầu thủ, điển hình như Luka Modric và Gareth Bale không mấy mặn mà khi chứng kiến Ronaldo tỏa sáng. Trên thực tế, hai ngôi sao này vốn đã bất mãn với CR7 từ lâu vì lối chơi ích kỉ, cá nhân. Thậm chí, Modric từng thẳng thừng tuyên bố Ronaldo chính là “gánh nặng” của cả đội.

Trong khi đó, Bale được cho là nhân vật chính đứng sau âm mưu “hạ bệ” Ronaldo tại Real Madrid. Ngoài Modric, ba cái tên khác gồm Marco Asensio, Alvaro Morata và Lucas Vazquez cũng miễn cưỡng chia vui cùng Ronaldo. Việc HLV Zidane luôn mặc định suất đá chính trên hàng công cho CR7 khiến những ngôi sao trẻ cảm thấy không còn cơ hội chen chân vào đội hình.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ tại Champions League

Cũng theo Diario Gol, đội trưởng Sergio Ramos đã đích thân đứng ra giảng hòa và kêu gọi các đồng đội đoàn kết trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải. Còn nhớ sau trận đấu với Bayern giữa tuần qua, Ronaldo từng tuyên bố: “Tôi chẳng biết ai đã nghi ngờ mình. Những người yêu mến Ronaldo chẳng bao giờ nghi ngờ tôi cả. Bạn cần phải nói cho tôi biết những ai đã nghi ngờ bởi chẳng ai nói với tôi điều đó”.

Phải chăng, đây chính là thông điệp mà CR7 muốn gửi tới những “kẻ nổi loạn”, bên cạnh số đông NHM vốn thù ghét anh?

 

Bài liên quan