Sau vòng 28 Ligue 1: Lyon ‘sa lầy’, Monaco bay cao

Vòng 28 vừa qua, Lyon một lần nữa lại để vuột mất chiến thắng. Trong khi đó, Monaco giành trọn 3 điểm để giữ khoảng cách an toàn với Marseille.

Trước khi vòng 28 diễn ra, Lyon đang trình diễn một bộ mặt tệ hại. Ở tứ kết cúp Quốc gia Pháp, họ đã bị một đội bóng yếu hơn là Caen đánh bại. Ở Ligue 1, sau thắng lợi đáng khen trước PSG, thầy trò HLV Bruno Génésio đã trải qua 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Mọi thứ càng tệ hại hơn với họ trong chuyến làm khách của Montpellier – một cái tên mà bất cứ ông lớn nào cũng e sợ, khi thủ thành Lopes đã phải vào lưới nhặt bóng sau 7 phút thi đấu. Dù sao, Lyon vẫn thi đấu rất quyết tâm sau đó, và được tưởng thưởng với bàn thắng của Mariano Díaz phút 58.

Lyon vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.

Với 1 điểm trên sân Montpellier, Lyon đã bị đội xếp thứ 2 Monaco bỏ xa đến 9 điểm. Ở vòng này, Monaco tiếp tục duy trì được đà thi đấu thăng hoa. Dù để Bordeaux dẫn bàn từ phút 32, nhưng đội bóng Công quốc đã ngược dòng thành công với 2 pha lập công của Jovetiv (45′) và Rony Lopes (69′).

Ở trận đấu muộn nhất, dù tiếp Nantes trên sân nhà, Marseille vẫn có 90 phút đầy khó khăn. Ngay phút 11, Dubois đã giúp đội khách có bàn mở tỉ số. Từ đó, Nantes dễ dàng thi triển bài phòng ngự phản công sở trường của mình. Đội chủ nhà dù kiểm soát bóng đến 79%, tung ra không ít pha dứt điểm, nhưng vẫn không tài nào tìm đường đến khung thành thủ môn Tatarusanu. Đến phút 90+5, Florian Thauvin khiến người hâm mộ đội bóng thành phố Cảng vỡ òa với bàn thắng trong tình huống tấn công cuối cùng, đem về 1 điểm quý giá.

Có lẽ cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1 mùa này đã được an bài và chỉ chờ thời gian để xướng ra cái tên xứng đáng nhất, là PSG. Vòng này, dù mất đi tiền đạo chủ lực Neymar, và ra sân với đội hình chưa phải là mạnh nhất, đội bóng của HLV Unai Emery vẫn có chiến thắng dễ dàng trước Troyes.

PSG chạm 1 tay vào ngôi vô địch.

Edinson Cavani, Marco Verratti, Kylian Mbappe đã được nghỉ ngơi. Nhưng PSG vẫn cho thấy sự vượt trội của mình trước đội chủ nhà. Thống kê cho thấy đội khách đã kiểm soát bóng đến 73%, tung ra 31 pha dứt điểm và có được 2 bàn thắng. Như vậy, PSG đang hơn Monaco 14 điểm khi mùa bóng chỉ còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc.

Ở danh sách phá lưới, Edinson Cavani vẫn đang dẫn đầu với 24 lần lập công. Neymar xếp ngay sau người đồng đội của mình với 19 bàn. Falcao có 17 bàn, xếp thứ 3. Mariano Díaz, Nabil Fekir và Florian Thauvin cùng xếp thứ 4 với 16 bàn.

Kết quả vòng 28 Ligue 1

Bảng xếp hạng Ligue 1

Bài liên quan