Sau vòng 18 La Liga: Real giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch

Chứng kiến màn trình diễn của các đồng đội mới, Coutinho hoàn toàn bị ngợp trước sức mạnh của Blaugrana. Trong khi đó Real Madrid gần như từ bỏ cuộc đua vô địch.

Atletico ra quân sớm nhất ở vòng đấu này và dễ dàng hạ gục Getafe trên sân nhà để tiếp tục bám đuổi Barca trong cuộc đua vô địch. Diego Costa gây chú ý khi có được bàn thắng đầu tiên tại La Liga, ngay sau đó cũng nhận luôn chiếc thẻ vàng thứ hai rời sân vì ăn mừng quá khích. Với những sự bổ sung chất lượng trong giai đoạn lượt về, đoàn quân của HLV Diego Simeone mới là đối trọng thực sự của Barca ở phần còn lại của mùa giải.

Costa ghi bàn và nhận thẻ đỏ rời sân.

Trong khi đó Valencia cũng có chiến thắng khá nhọc nhằn trên sân nhà. Tiếp đón một đại diện của xứ Catalunya là Girona, Bầy dơi đã để đối phương chọc thủng lưới từ rất sớm. Tuy nhiên pha phản lưới nhà của Ramalho cùng bàn thắng của Daniel Parejo trên chấm phạt đền đã giúp Valencia giữ lại 3 điểm.

Sevilla tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi thất bại trước Real Betis trong trận cầu có 8 bàn thắng được ghi. Đội chủ sân Sanchez Pizjuan đã 4 vòng đấu không biết mùi chiến thắng (hòa 1, thua 3). Không những không rút ngắn được khoảng cách với top 4, vị trí thứ 5 của họ cũng khó có thể bảo toàn.

Barcelona vẫn đang khẳng định sức mạnh tuyệt đối của họ ở đấu trường La Liga. Họ chào đón sự trở lại của Ousmane Dembele, cùng với đó hoàn tất thương vụ bom tấn mang tên Philippe Coutinho. Cựu tiền vệ người Brazil nếu chứng kiến trận thắng của Barca trước Levante chắc cũng “cóng” bởi đẳng cấp của đội bóng xứ Catalunya.

Coutinho có mặt trên khán đài Camp Nou.

Song sát Lionel Messi và Luis Suarez đưa Barca vươn lên dẫn trước bằng 2 cú volley đầy đẳng cấp. Ở những phút cuối cùng của hiệp hai, Paulinho dễ dàng ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà, đây cũng là bàn thắng thứ 7 của cầu thủ người Brazil tại La Liga mùa này, con số ấn tượng đối với một tiền vệ chỉ mới có mùa giải đầu tiên tại giải đấu này.

Real Madrid có chuyến làm khách được dự đoán gặp nhiều khó khăn trên sân Balaidos của Celta Vigo. Đúng như nhận định, đội chủ nhà là người có được bàn mở tỷ số sau một pha phản công thần tốc. Tuy nhiên chỉ sau đó vài phút Gareth Bale đã đưa Kền kền dẫn ngược lại bằng cú đúp chớp nhoáng.

Mặc dù vậy Real Madrid không thể bảo toàn lợi thế khi để Maxi Gomez dễ dàng đánh đầu tung lưới Keylor Navas, cân bằng cách biệt 2-2 cho Celta Vigo. Với trận hòa này, khoảng cách giữa Los Blancos với Barca đã bị nới rộng lên thành 16 điểm, cơ hội để họ bảo vệ chức vô địch La Liga gần như là không còn. Cristiano Ronaldo tiếp tục có một trận đấu thất vọng khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội mà các đồng đội tạo ra.

Bảng xếp hạng La Liga

Bài liên quan