Sao trẻ Chelsea tỏa sáng, U20 Anh vùi dập U20 Argentina không thương tiếc

Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của U20 Anh cũng như đại diện chủ nhà Hàn Quốc, ĐT Argentina được dự báo sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp. Và những gì diễn ra trong trận đấu đầu tiên tại bảng A giữa Argentina và Anh đã chứng minh điều đó.

Với một dàn cầu thủ có thể hình, thể lực ấn tượng, các cầu thủ Anh đã cho thấy lối đá khó chịu trước U20 Argentina. Dù cầm bóng nhiều hơn ở những phút đầu trận, tuy nhiên đại diện Nam Mỹ đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức bài bản và khoa học của đối thủ.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, cuối cùng Argentina đã phải trả giá sau một đường tạt bóng bên cánh phải ở phút 38. Ở tư thế thuận lợi, tiền đạo trẻ Everton Calvert-Lewin đã bay người loại bỏ hậu vệ U20 Argentina và tung ra pha đánh đầu hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ thành Petroli.

U20 Anh chơi biết mình biết người và có bàn thắng mở điểm

Để thủng lưới trong hiệp 1, bước sang hiệp 2, HLV Claudio Ubeda đã thúc giục các học trò đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã không thể lường trước sự nguy hiểm của các cầu thủ U20 Anh. Từ một pha lên bóng của Solanke, tiền đạo Adam Armstrong đã có pha bứt tốc qua hậu vệ cuối cùng của Argentina trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác giúp ĐT U20 Anh nới rộng cách biệt với Argentina.

U20 chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả

Với cách biệt khá an toàn, người Anh thi đấu bình tĩnh và dễ dàng cản phá các pha tấn công của đối thủ. Họ còn được chơi hơn người từ phút 76 sau khi cầu thủ mới vào thay người, Lucas Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính người UAE, Abdulla Hassan sau khi có pha giật cùi chỏ với hậu vệ phải của U20 Anh, Fikayo Tomori.

U20 Argentina nhận thất bại muối mặt trước U20 Anh

Lúc này gần như Argentina đã buông xuôi, họ còn phải nhận thêm 1 bàn thua trong những phút bù giờ cuối hiệp 2 (người ghi bàn là sao trẻ Solanke của Chelsea) qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 0-3. Sau thất bại trước người Anh, U20 Argentina vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, bởi hai đối thủ tiếp theo của họ là Hàn Quốc và Guinea đều không phải những đội bóng quá mạnh.

Đội hình ra sân:

U20 Argentina: Petroli, Foyth, Valenzuela, Montiel, Ascacibar, Senesi, Torres, Palacios, Colombatto, Rodriguez, Ponce.

U20 Anh: Woodman, Kenny, Connolly, Cook, Tomori, Salter, Onomah, Armstrong, Solanke, Lewin, Dowell.

Bài liên quan