Sanchez ra mắt M.U ở Premier League: Siêu sao có khác?

Alexis Sanchez đã ra mắt M.U. Nhưng trận đấu với đội bóng hạng Ba (Yeovil Town) ở một đấu trường hạng hai (FA Cup) khó có thể là màn ra mắt “xứng tầm” với cầu thủ có mức thu nhập tới 600.000 bảng/tuần như Sanchez. Wembley đêm nay mới là sân khấu mà anh cần tỏa sáng.

Thực ra thì ngay ở trận đấu với Yeovil, Sanchez đã thể hiện được giá trị. Anh là người chuyền bóng cho Herrera nâng tỉ số lên 2-0, sau khi có pha chọc khe dẫn tới tình huống Rashford sút bóng trong chân hậu vệ đối phương mở tỉ số.

Quan trọng hơn, Sanchez có mặt trong gần như mọi pha bóng đáng chú ý của M.U. Anh có mặt ở mọi nơi: xuất phát bên cánh trái, di chuyển vào giữa, sang phải, rồi lại về lại cánh trái. Anh kết nối với mọi đồng đội khác: bằng những pha phối hợp nhỏ với người ở gần, và những đường chuyền dài với người ở xa.

Trên hết, Sanchez, như mọi ngôi sao lớn khác, tự tạo ra xung quanh mình một sức hút. Đồng đội cứ nhìn về phía anh, và bóng cứ thế cứ dồn về phía anh. Nếu vẫn còn mơ hồ về cái gọi là “giá trị của ngôi sao” thì màn trình diễn của Sanchez ở trận đấu với Yeovil sẽ giúp bạn giải tỏa mọi thắc mắc. Khi có Sanchez trên sân, cầu thủ M.U tự tin làm những điều mà trước đây, nếu họ làm, hẳn sẽ phải rất dè dặt. Chuyền những đường khó hơn, vì Sanchez sẽ xử lý được. Di chuyển vào những khoảng trống “phức tạp” hơn, vì Sanchez sẽ khai thác được.

Màn trình diễn của Sanchez chắc chắn khiến Jose Mourinho nở mày nở mặt. Suốt thời gian dài vừa qua, ông luôn phàn nàn về việc M.U thiếu những cầu thủ lớn để có thể cạnh tranh các danh hiệu trong nước và thế giới. Rất nhiều người không tin điều đó.

M.U trong kỷ nguyên hậu Sir Alex đã tiêu hơn 600 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, sao có thể nói là họ thiếu người giỏi được? Nhưng Sanchez đã nhanh chóng chứng minh lời Mourinho. Vừa có mặt, anh đã thể hiện mình ở một trình độ khác so với những cầu thủ tấn công mà M.U đã có.

Nhưng nói gì thì nói, những gì Sanchez đã thể hiện cũng chỉ ở trong khuôn khổ trận đấu với Yeovil, là trận đấu mà về lý thuyết là chỉ dành cho các cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Mourinho muốn và các CĐV Quỷ đỏ mong chờ phẩm chất ngôi sao của anh sẽ được thể hiện ở những nơi xứng tầm hơn. Trận đấu với Tottenham đêm nay chẳng hạn. Dưới thời Mourinho, M.U đã chơi với tâm thế khá khiêm tốn trong các trận đại chiến. Ai cũng hi vọng sự có mặt của Sanchez sẽ giúp họ thay đổi bộ mặt khắc khổ ấy.

Tỏa sáng ở các trận đấu lớn là nhiệm vụ mà những ngôi sao đắt giá nhất của M.U trước Sanchez đều chưa làm được. Paul Pogba vẫn chưa để lại những dấu ấn thực sự mạnh mẽ (hoặc có thì đi kèm là… thẻ đỏ, như ở trận gặp Arsenal). Trong khi Romelu Lukaku thì đã mang tiếng là chỉ biết bắt nạt đội yếu. Sanchez liệu có khác?

Bài liên quan