Sanchez bừng sáng, Arsenal ngược dòng hạ Man City sau 120 phút

Sau 120 phút nghẹt thở, Arsenal xuất sắc lội ngược dòng thành công trước Man City để qua đó vào chung kết FA Cup với Chelsea.

VIDEO: Arsenal 2-1 Man City

Arsenal có mặt ở chung kết FA Cup sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Man City. Đoàn quân của HLV Arsene Wenger đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, đúng tính chất của một trận đấu mang tính chất sống còn.

Pháo thủ thận trọng

Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola giữ nguyên đội hình xuất phát của trận đấu trước. Ông chấp nhận hy sinh Raheem Sterling trên ghế dự bị, để bố trí hai tiền vệ tranh chấp tốt là Fernandinhop và Yaya Toure ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, ở nửa đầu trận đấu, Arsenal không chủ trương tranh giành khu vực giữa sân với Man xanh.

Tính chất sống còn của trận đấu này đối với chiếc ghế HLV khiến nhà cầm quân Arsene Wenger bên phía Arsenal trở nên thận trọng. Ông cho Pháo thủ nhập cuộc với đội hình lùi xuống rất thấp. Thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng trên thực tế thường xuyên có tới 5-6 cầu thủ Arsenal hiện diện quanh vòng cấm ở hiệp 1.

Ngoài hai cầu thủ đá cánh là Alex Oxlade-Chamberlain và Nacho Monreal liên tục lùi xuống, Arsenal còn có Granit Xhaka càn quét không biết mệt. Cách tiếp cận đầy sự nhẫn nhịn đó giúp Arsenal kiểm soát khá tốt các khoảng trống trên phần sân nhà.

Aguero đánh bại Cech mở tỉ số cho Man City

Trong cả hiệp 1, Man City chỉ có duy nhất một pha bóng khiến CĐV Arsenal phải thót tim. Đó là khi Raheem Sterling đưa bóng vào lưới của thủ môn Petr Cech trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn. Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng, do pha tạt bóng trước đó của Leroy Sane đưa bóng lượn ra phía sau cầu môn.

Ngược dòng ngoạn mục

Pháo thủ thận trọng ở hiệp 1, nhưng sau giờ nghỉ họ lại trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác. Ý đồ đánh phủ đầu của Arsenal được họ thực hiện bằng những pha tạt bóng từ cánh vào trung lộ. Ban đầu, miếng đánh này khiến Man xanh rơi vào trạng thái bất ngờ. Nhưng tình trạng đó chỉ diễn ra 10 phút.

Đội hình dâng cao của Arsenal nhanh chóng lộ ra những khoảng trống lớn và bị Man City khai thác. Trong một pha phản công nhanh, Sergio Aguero dùng tốc độ vượt qua các hậu vệ Arsenal rồi dứt điểm kỹ thuật đưa Man xanh vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng này đã đem đến lợi thế cực lớn cho Man City. Nhưng Man xanh lại không có phương án phù hợp để bảo vệ thành quả này. Hàng thủ của đội bóng thành Manchester không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ hàng tiền vệ. Điều đó được thể hiện rõ nét ở bàn gỡ hòa của Arsenal sau đó không lâu.

Pháo thủ nhanh chóng gỡ hòa nhờ Nacho Monreal

Trong tình huống này, chỉ có 3 hậu vệ Man City đối đầu với 3 cầu thủ Arsenal trong vòng cấm. Nhờ thế mà Nacho Monreal có đủ không gian để thoải mái hạ thủ thành Claudio Bravo bằng cú đá cận thành.

Trên sân Wembley đêm qua, Man City lấn lướt Arsenal về thời gian kiểm soát bóng và số cơ hội. Tuy nhiên, họ sẽ phải học hỏi Pháo thủ rất nhiều về khả năng tận dụng cơ hội. Từ Toure cho đến Fernandinho hết đưa bóng chạm cột dọc lại tới xà ngang, khiến Man xanh sau đó phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Vào thời gian hiệp phụ, HLV Guardiola bên phía Man City gây khó hiểu khi rút hai cầu thủ chơi rất hay là Aguero và Fernandinho ra khỏi sân. Quyết định này phần nào làm rối loạn một Man xanh đang thi đấu ổn định. Để rồi 2 phút sau đó, lưới của Man City rung lên lần thứ hai. Người làm tung lưới Bravo ở pha bóng này là Alexis Sanchez.

Sanchez hóa thành người hùng với bàn thắng quý hơn vàng trong hiệp phụ

Bàn thắng bằng vàng của Sanchez giúp Arsenal có chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Man City. Cuộc lội ngược dòng này giúp Pháo thủ có mặt ở chung kết FA Cup, đồng thời mở ra cơ hội giữ ghế cho HLV Wenger. Nếu đoạt cúp FA năm nay, nhà cầm quân người Pháp có thể sẽ được ký hợp đồng mới. Giờ thì ông chỉ còn cách cái đích đó có một trận đấu nữa mà thôi.

Ghi bàn

Arsenal: Monreal (71′), Sanchez (101′)

Man City: Aguero (62′)

Đội hình thi đấu

Arsenal: Cech; Gabriel, Koscielny, Holding; Oxlade-Chamberlain (Bellerin 105′), Ramsey, Xhaka, Monreal; Oezil (Coquelin 119′), Sanchez; Giroud (Welbeck 83′).

Man City: Bravo; Navas, Kompany, Otamendi, Clichy; Toure, Fernandinho (Fernando 99′); De Bruyne, Silva (Sterling 23′ (Iheanacho 106′)), Sane; Aguero (Delph 99′).

 

Bài liên quan