Ronaldo sung mãn: Fan Real đoán ghi 3 bàn, Ancelotti run rẩy

Sau một tuần ngồi ngoài do chấn thương, Ronaldo đã trở lại luyện tập bình thường trước đại chiến Bayern ở tứ kết lượt về Champions League.

Trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Sporting Gijon ở vòng 32 La Liga hôm thứ 7 tuần trước, Ronaldo bất ngờ không có tên. Tờ Marca cho hay, CR7 gặp vấn đề về thể lực sau trận lượt đi với Bayern mà anh là người hùng với cú đúp bàn thắng.

Ronaldo sung mãn chờ đấu Bayern tại Bernabeu

HLV Zidane vì thế không mạo hiểm sử dụng Ronaldo dù Real vẫn cần thắng để bảo vệ ngôi đầu Liga. Thật dễ hiểu cho quyết định của nhà cầm quân người Pháp bởi Ronaldo cần sung mãn nhất cho màn tái đấu được dự báo đầy khó trước Bayern.

Ronaldo khỏe như vâm

Tin vui cho các madridista là trong buổi tập mới nhất của Real Madrid, Ronaldo đã tập luyện bình thường, thậm chí còn khỏe như vâm. Từ tập nhóm tới rèn thể lực hay tập dứt điểm, đương kim Quả bóng Vàng đều “nuốt trọn” và đầy cảm giác.

Bale vắng mặt trận này do chấn thương nên trọng trách trên hàng công càng đổ dồn vào Ronaldo. Nhưng các madridista chẳng âu lo. Nhiều fan Real Madrid còn tin rằng ánh đèn sân khấu Bernabeu sẽ lại chiếu rọi vào siêu sao 32 tuổi.

Fan có tài khoản facebook Pablo Ramos viết: “Ronaldo 2-1 Bayern ở lượt đi. Ronaldo 2-0 Bayern lượt về. Chung cuộc Ronaldo 4-1 Bayern. Đơn giản Ronaldo là số 1”.

Trên trang facebook cá nhân của Ronaldo có tới hơn 120 triệu lượt người theo dõi, một bức ảnh chụp Ronaldo và những đồng đội nhìn cực ngầu được đăng lên kèm chú thích: Ganadores (Những người chiến thắng). Madridista ùa vào bình luận.

Tài khoản Luis Moreno viết: “Một cầu thủ ngôi sao luôn biết làm thế nào để tỏa sáng. Ronaldo là người đó. Chỉ cần anh ấy ra sân thì chiến thắng sẽ dành cho chúng ta. Hala Madrid!”.

Ronaldo lập cú đúp ở lượt đi

Fan nữ có tên Carmen Rosa xem clip Real Madrid tập “bắn” trước trận và dự đoán Ronaldo sẽ lập hattrick trận này: “Tiến lên Real Madrid. Lịch sử chờ chúng ta. Cris Ronaldo vĩ đại nhất thế giới. Hôm nay sẽ là ngày của anh ấy. 3 bàn”.

Nhìn Ronaldo sung mãn, người Bayern Munich hẳn là rất run. HLV Ancelotti trước trận lượt đi từng có điều ước là Ronaldo ngồi ghế dự bị. Bây giờ ông vẫn mơ vậy, nhưng dĩ nhiên không thành. Sự lo lắng về mối nguy hại từ CR7 trong tâm trí Carletto đang nhân lên gấp bội.

Trước cuộc đấu ở Bernabeu, HLV Ancelotti chỉ nhắc nhở ngắn gọn các học trò rằng: “Các chi tiết nhỏ đã được quyết định trong trận lượt đi và chúng tôi cần phải tập trung vào những vấn đề đó. Muốn đánh bại Real Mardid, các cầu thủ Bayern Munich không được phép để xổng Ronaldo như ở trận lượt đi”.

                    Theo TTVN

 

 

Bài liên quan