Rojo: ‘Tôi và Sanchez chẳng ưa gì nhau’

Hậu vệ của Man Utd, Marcus Rojo thừa nhận Sanchez là 1 cầu thủ đẳng cấp, song 2 người có mối quan hệ rất tệ khi ngôi sao người Chile còn thi đấu cho Arsenal hoặc đối đầu nhau ở tuyển quốc gia.

Khi còn khoác áo Arsenal, Alexis Sanchez từng rất nhiều lần đối đầu với Marcus Rojo. Không những thế họ còn thường xuyên va chạm với nhau mỗi khi ĐT Chile gặp Argentina. Vì vậy, 2 cầu thủ này vốn không ưa gì nhau, thậm chí còn chơi rất xấu mỗi khi tranh chấp trên sân.

Phát biểu trước truyền thông bóng đá Argentina khi trở về tập trung ĐTQG, Rojo cho biết: “Alexis là cầu thủ tuyệt vời, nhưng chúng tôi chẳng ưa gì nhau trên sân.

Rojo

Rojo thừa nhận bản thân không ưa Sanchez, và chiều ngược lại cũng vậy

Mỗi lần chúng tôi đối đầu nhau, cho dù ở ĐTQG hoặc khi anh ấy còn khoác áo Arsenal, tôi đều sẽ đá anh ấy và anh ấy cũng đáp trả tương tự. Khi tôi xúc phạm anh ấy, anh ấy cũng đáp lại chẳng hề kém”.

HLV Mourinho là người hiểu được mâu thuẫn giữa Rojo và Sanchez, vì vậy ông đã nhắc nhở hậu vệ người Argentina không được làm Sanchez chấn thương trong buổi tập đầu tiên khi ngôi sao người Chile mới gia nhập Man Utd hồi tháng Giêng.

Marcus Rojo tiết lộ tiếp: “Khi chúng tôi còn đang nghỉ dưỡng ở Dubai, đó là thời điểm đang chuyển nhượng Sanchez. Mourinho đã đến vỗ vai tôi và nói ‘Chúng ta sẽ ký hợp đồng với Alexis, tôi không muốn cậu đá vào chân cậu ta trong buổi tập luyện ngày mai’. Tôi đã cười phá lên”.

Kể từ khi Sanchez đến Old Trafford, hàng công của Man Utd chưa có sự tiến bộ rõ rệt. Bản thân ngôi sao người Chile cũng chưa thể hiện được nhiều và đang là nỗi thất vọng của Mourinho sau trận thua Sevilla.

Bài liên quan