Real xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ, 1 quả penalty

Tờ Marca đã đưa ra 2 tình huống mà Real Madrid xứng đáng phải nhận thẻ đỏ cùng 1 quả penalty, thế nhưng đều bị trọng tài Martin Atkinson cho qua. Nghĩa là, nếu “vị vua áo đen” người Anh nghiêm khắc hơn, Atletico Madrid có lẽ đã không thua thảm đến vậy.

Sân Bernabeu rạng sáng nay, mọi thứ đã diễn ra thật tồi tệ với Atletico Madrid. Sau 90 phút thuộc trận lượt đi bán kết Champions League, đội khách đã thảm bại với tỷ số 0-3 trước chủ nhà Real Madrid. Trong quá khứ, chưa từng có đội bóng nào thua cách biệt 3 bàn ở bán kết lượt đi Champions League lại có thể ngược dòng giành vé đi tiếp.

Sau trận đấu, HLV Diego Simeone thực sự thất vọng. Ông cảm thấy đây như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Đã 3 lần thất bại trước Real Madrid ở Champions League, 2 trận chung kết và 1 lần ở vòng knock-out khác, đó có lẽ đã là tận cùng nỗi thất vọng đối với nhà cầm quân tài năng người Argentina này. Thế nhưng, thế cục đã có thể đi theo một hướng hoàn toàn khác nếu như trọng tài Martin Atkinson nghiêm khắc hơn.

Pha bóng Ramos thúc cùi chỏ vào sau gáy Lucas Hernandez.

Mới nhất, chuyên gia của tờ Marca đã chỉ ra 2 tình huống mà Real Madrid xứng đáng phải nhận thẻ đỏ cùng 1 quả penalty. Phút thứ 44, trong tình huống chống phạt góc, Sergio Ramos đã thúc cùi chỏ vào đầu Lucas Hernandez, khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn. Thế nhưng trọng tài Atkinson không cho rằng có phạm lỗi và vì thế cho trận đấu tiếp tục.

Atkinson cần phải có 1 thẻ đỏ hoặc ít nhất là 1 thẻ vàng cho tình huống Ramos đánh vào gáy hậu vệ Atletico Madrid. Tuy vậy, ông ấy lại không hề cắt còi”, chuyên gia Andujar Oliver của Marca phân tích.

Navas đã phạm lỗi với Gameiro ngay đầu hiệp 2?

Tới hiệp 2, trong một tình huống mặt đối mặt ở vòng 16m50, thủ thành Keylor Navas đã phạm lỗi mười mươi với Kevin Gameiro. Thế nhưng một lần nữa, trọng tài Atkinson lại cho qua, không penalty cũng không thẻ phạt. Các cầu thủ Atletico Madrid phản ứng mạnh mẽ, CĐV của họ la ó trọng tài, còn bên ngoài sân, HLV Diego Simone tỏ rõ sự tức giận, rồi phàn nàn với trọng tài thứ 4… Tất nhiên, chẳng có gì thay đổi cả.

Bài liên quan