Real Madrid nổi sóng vì Zidane và ‘bố già’ Perez

 Nội bộ Real Madrid liên tục xuất hiện sóng gió. Sau cầu thủ bất hòa, tới lượt HLV bất đồng quan điểm với Chủ tịch đội bóng.

Tờ Don Balon cho biết HLV Zidane và Chủ tịch Florentino Perez không có góc nhìn chung về kế hoạch chuyển nhượng đội bóng. Trong khi ông Perez muốn cải tổ hàng công, theo đó chiêu mộ Harry Kane, thì Zidane lại phản đối phi vụ này. Huyền thoại người Pháp vẫn đặt niềm tin vào Karim Benzema.

Tại La Liga, Benzema mới ghi 2 bàn và có 3 pha kiến tạo. Thành tích đó không làm hài lòng người hâm mộ. Trong trận Siêu kinh điển, tiền đạo người Pháp chơi dở tệ, không để lại dấu ấn nào đậm nét. Trang ESPN sau trận đấu bình luận Benzema hết thời, chê khả năng xử lý bóng một chạm quá kém.

Chủ tịch Perez muốn có Harry Kane, nhưng Zidane không thích điều đó.

Real Madrid rõ ràng cần một trung phong mới. Tờ Marca suốt tuần qua liên tục dành những bài bình luận kêu gọi đội chủ sân Bernabeu mang về thêm tiền đạo. Ngài Perez thấy điều đó, và ông dành sự quan tâm cho Harry Kane. Nhưng để có tiền đạo người Anh, CLB phải dọn chỗ trên hàng công.

Động thái trên không làm Zidane hài lòng. Ông vẫn kỳ vọng vào Benzema hoặc Gareth Bale. Chính điều này tạo ra bất đồng to lớn giữa “Zizou” và Chủ tịch Perez.

Thượng tầng không có chung tiếng nói, nội bộ Real Madrid cũng rạn nứt, theo Diario Gol. Tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ giữa Ronaldo và Isco đang xuất hiện “chiến tranh lạnh”. Ở đó hai ngôi sao này không hề nhìn mặt và nói chuyện với nhau trong phòng thay đồ.

Isco và Ronaldo không hề thích nhau, theo báo chí Tây Ban Nha.

Ronaldo được Diario Gol cho rằng không thích Isco từ năm ngoái. Số 7 người Bồ Đào Nha tố đồng đội chơi bóng ích kỷ, không chịu chuyền cho mình trong tấn công. Hè 2017, Ronaldo từng phản đối chuyện Ban lãnh đạo để James Rodriguez ra đi. Anh thích đá với ngôi sao người Colombia hơn Isco.

Sự âm ỉ trong mối quan hệ giữa Ronaldo và Isco thậm chí xuất hiện hồi đầu mùa giải, thời điểm CR7 trải qua chuỗi khô hạn bàn thắng. Lúc đó, truyền thông xứ bò tót cho rằng chính Isco là một trong những tay tiên phong đòi “hất” Ronaldo khỏi Santiago Bernabeu.

Không chỉ một lần, Isco từng nhiều lần huy động đồng đội lật đổ CR7.

Tương lai Ronaldo lại tiếp tục nóng lên.

Ở một diễn biến mới nhất, tờ Daily Record cho biết tương lai Ronaldo lại trở nên nóng lên. Số 7 đã gặp Chủ tịch Florentino Perez để bày tỏ mong muốn ra đi. Lúc này, chỉ cần bên mua bỏ ra hơn 100 triệu euro sẽ có thể thuyết phục “Los Blancos” bán siêu sao 32 tuổi.

Bài liên quan