Real Madrid còn trông chờ gì ở Ronaldo

Một lần nữa, phong độ thi đấu vật vờ của Ronaldo khiến đội chủ sân Bernabeu cũng như các cổ động viên ngao ngán.

Ronaldo trước Villarreal chẳng khác gì với hình ảnh của anh trong nửa đầu mùa giải. Anh thi đấu kém sắc và chật vật tìm kiếm bàn thắng. Suốt 90 phút, siêu sao số 7 gần như vô hại. Anh chỉ có đúng 1 pha bóng đáng chú ý khi đối mặt với thủ môn Sergio Asenjo ở phút 44.

Chưa dừng lại ở đó, CR7 tung ra tổng cộng 11 cú sút, 4 lần bóng đi trúng đích nhưng không bàn thắng cho Real. Sự vô duyên của anh khiến đội nhà nhận thất bại cay đắng. Rõ ràng, Ronaldo đã đánh mất bản năng sát thủ của một tiền đạo đẳng cấp.

Ronaldo liên tiếp vô duyên trong khâu làm bàn.

Sau trận đấu, tờ AS lập tức chỉ trích: “Ronaldo chưa bao giờ rối loạn như vậy. Tất cả thất bại đều thuộc về anh ấy. Tiền đạo người Bồ Đào Nha làm mọi cách để ghi bàn nhưng không vượt qua được thủ môn đối phương”.

Còn cây bút Ben Hayward của Goal đổ lỗi cho CR7 khi giật tít: “Zidane đang phải chiến đấu để bảo vệ chiếc ghế HLV vì Real và Ronaldo lại thất bại”.

Chân sút 33 tuổi vẫn đều đều góp mặt trong đội hình chính của đội bóng Hoàng gia nhưng số bàn thắng không vượt qua con số 4. Ngoài việc kém đại kình địch Messi 12 bàn trong cuộc đua Pichichi, Ronaldo còn vắng mặt trong top 25 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

Ronaldo thật sự hết thời?

Thậm chí, một cầu thủ phải liên tiếp dự bị như Asensio hay một người chật vật trong chấn thương như Bale cũng có số bàn thắng ngang bằng với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ronaldo đang ở đâu sau một năm thành công rực rỡ? Giống như cách cây bút Lluis Mascaro của Sport.es từng mỉa mai: “Có cảm giác rằng Ronaldo từ ‘The Best’ đang trở thành ‘The Worst’ (tệ nhất)”.

Không những vậy, chân sút Real còn sở hữu thành tích ghi bàn tệ nhất từ khi gia nhập Real thời điểm 2009. Anh có vỏn vẹn 4 pha lập công sau 1246 phút thi đấu. Điều này đồng nghĩa, số 7 mất 312 phút để ghi 1 bàn thắng.

Trong khi đó, mùa giải trước anh chỉ cần 102 phút là có thể xé lưới đối thủ. Kể cả khi phải ngồi dự bị 8 trận mùa 2012/2013, tiền đạo 33 tuổi vẫn cán mốc 34 bàn thắng sau 34 trận. Anh mất vỏn vẹn 80 phút cho 1 lần lập công.

Báo Marca cho rằng: “Siêu sao người Bồ Đào Nha không còn trở thành nhân tố khiến Real tin tưởng”. Điều này hoàn toàn chính xác khi chân sút số 7 không thể tỏa sáng trong những trận cầu lớn.

Ronaldo dứt điểm 11 lần nhưng không ghi nổi bàn thắng, trong khi Fornals chỉ cần 2 cú sút để định đoạt kết quả trận đấu.

Đối đầu với Atletico Madrid, Ronaldo không những bỏ lỡ cơ hội làm bàn mà anh còn chạy thua cả hậu vệ 32 tuổi Juanfran. Ở trận thư hùng quan trọng trước Barcelona, nếu Messi là người hùng thì siêu sao Real lại trở thành đề tài châm chọc của báo chí bởi pha sút hụt khó tin trong vòng cấm.

Chẳng phải hiển nhiên Chủ tịch Perez liên tiếp chèo kéo Neymar về sân Bernabeu. Ông muốn siêu sao Brazil thay thế Ronaldo. Thậm chí, Chủ tịch Real còn muốn chiêu mộ Harry Kane, Paulo Dybala, Mauro Icardi mặc cho sự không hài lòng của CR7.

Trước đó, tờ AS còn tiết lộ vì Mbappe, Florentino Perez từng không bằng lòng với việc phải giữ Cristiano Ronaldo ở CLB. Với một tiền đạo sắp bước sang tuổi 33, Perez cần anh chỉ vì giá trị thương mại.

Ở tuổi 33, Ronaldo đã sở hữu mọi danh hiệu lớn nhỏ từ cá nhân đến tập thể. Dù tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn khao khát vươn lên và chinh phục nhiều hơn, tuy nhiên sức nặng tuổi tác đang khiến anh chậm chạp và kém hiệu quả. Đã đến lúc, Zidane cần chấp nhận hi sinh Ronaldo và tạo điều kiện cho những cầu thủ khác thể hiện.

Bài liên quan