Real lại dùng tiền để mua “hạnh phúc” cho Ronaldo

Nhiều người vẫn bảo, đồng tiền mua được gần như tất cả, nhưng không mua được hạnh phúc. Ít nhất thì quan niệm ấy không đúng với trường hợp của Cristiano Ronaldo.

Real Madrid đang chuẩn bị hợp đồng mới cho Ronaldo, và chính điều này giúp anh hạnh phúc.

Hạnh phúc với hợp đồng mới

“Đang có những trường hợp gia hạn hợp đồng liên tiếp ở Real Madrid vài tuần nay, anh có đợi đến lượt mình không?”, một nhà báo đặt câu hỏi với Cristiano Ronaldo, ngay khi anh có màn trình diễn xuất sắc ở Signal Iduna Park, với cú đúp vào lưới Dortmund. “Đó là một câu hỏi hay!”, Ronaldo mỉm cười. “Ngài chủ tịch biết cách đưa ra câu trả lời tốt nhất. Mọi thứ đang diễn ra theo cách rất tự nhiên. Tôi rất vui khi thấy các đồng đội được gia hạn”.

“Tôi đang rất hạnh phúc!”, Ronaldo nhấn mạnh. “Tôi làm những điều mình thích nhất là được thoải mái chơi bóng”. Tuyên bố của Ronaldo đi ngược lại diễn biến trong mùa Hè vừa qua. Theo đó, tờ A Bola (Bồ Đào Nha) từng đăng tải loạt bài nói về việc Ronaldo chán nản cuộc sống ở Madrid, buồn vì bị điều tra cáo buộc trốn thuế, với số tiền 14,7 triệu euro.

Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, thậm chí đã tìm kiếm các đối tác trên thị trường chuyển nhượng. Khi ấy, theo A Bola, khả năng cao nhất là cầu thủ 32 tuổi này trở lại với M.U.

Ronaldo đang đợi đến lượt mình được gia hạn hợp đồng?

Ronaldo tất nhiên phủ nhận điều đó, bất chấp việc các đồng đội lo lắng về khả năng anh ra đi. Đích thân HLV Zidane đã gọi điện cho Ronaldo trong kỳ nghỉ để thuyết phục anh là nhân tố quan trọng trong dự án tương lai của Real. “Không ai nghe thấy điều đó từ miệng tôi. Mọi người nói về tôi mỗi ngày, trên khắp thế giới. Tôi không thể đối thoại mỗi ngày với báo chí. Tôi sống cho bóng đá, và cho gia đình của mình”.

Tất nhiên, không ai thừa nhận mình có chiêu trò, và Ronaldo cũng vậy. Sự thật là kể từ khi gia nhập Real Madrid mùa Hè 2009, với giá 94 triệu euro – kỷ lục lúc bấy giờ – Ronaldo đã rất nhiều lần có thái độ buồn chán.

Không vì lý do này thì lý do khác, và câu trả lời cuối cùng của anh luôn có đại ý, “Ngài chủ tịch hiểu tôi muốn gì”. Ronaldo buồn, Chủ tịch Florentino Perez đưa ra hợp đồng mới, và rồi anh lại bảo, “tôi hạnh phúc ở Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế giới”. Đại khái vậy.

Ronaldo xứng đáng có lương mới

Lần gần nhất Ronaldo và Real Madrid gia hạn hợp đồng là tháng 11/2016. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh đòi hỏi hợp đồng và mức lương mới. Ronaldo có lý do để đưa ra đòi hỏi cho cá nhân mình. Bản hợp đồng mà Ronaldo ký hồi tháng 11/2016 có mức lương giữ nguyên 17 triệu euro sau thuế, bản quyền hình ảnh chia 50%, và điều khoản mua lại được ấn định ở mức 1 tỷ euro.

Ngay sau khi Ronaldo gia hạn với Real, đến 2021, Lionel Messi cũng đồng ý các thỏa thuận cùng Barca về hợp đồng mới, có lương 25-30 triệu euro (đã thỏa thuận từ nhiều tháng nay, nhưng chưa ký chính thức).

Đồng thời, Neymar chuyển sang PSG và nhận lương 25 triệu euro. Ronaldo không kém hơn Messi, và giỏi hơn Neymar ở thời điểm hiện tại. Anh đang trên đường cân bằng kỷ lục 5 Quả bóng Vàng của Messi. CR7 mới đây có trận đấu 400 với Real Madrid. 400 trận và 411 bàn, một hiệu suất không ai sánh kịp.

Ronaldo hoàn toàn xứng đáng có 1 bản hợp đồng mới tốt hơn cho mình

Thế nên, Ronaldo đòi hỏi lợi ích cao hơn là điều hoàn toàn hợp lý. Chưa kể, Ronaldo đang mang đến cho Real những giá trị to lớn về thương mại. Real và Chủ tịch Perez sẽ còn hưởng lợi nhiều về kinh tế, sau khi Ronaldo chính thức mang về Quả bóng Vàng 2017.

Ronaldo sắp bước sang tuổi 33. Nhưng tuổi tác sẽ tác động rất ít đến hiệu quả của anh. Việc Ronaldo chưa ghi bàn ở La Liga mùa này chỉ là yếu tố may rủi. Bàn thắng sẽ đến với anh sớm thôi. Cách sử dụng hợp lý của Zidane càng giúp Ronaldo duy trì được hiệu quả kéo dài.

Nâng lương cho Ronaldo chỉ là một phần chi phí nhỏ so với giá trị mà Real thu được từ anh.

Bài liên quan