Quả cảm 120 phút, U23 Việt Nam hạ U23 Iraq trên loạt đá luân lưu “xứng đáng”

Không thể thắng sau 120 phút, U23 Việt Nam đã viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam với chiến thắng trên chấm 11m để giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á

Đúng như tuyên bố của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam nhập cuộc với tấm lý rất tự tin. Dù phòng ngự với số đông, nhưng chúng ta chủ động hơn trong các tình huống tấn công. Bất ngờ đã đến ở phút 13, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Đức có đường kiến tạo tuyệt vời để Công Phượng đệm bóng mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Bị thủng lưới, U23 Iraq tấn công hơn gây sức ép. Phút thứ 29 thêm một bất ngờ nữa xảy ra, trọng tài chính Christopher Beath người Úc thổi penalty khá nặng tay với U23 Việt Nam. Đứng trước quả 11m, Aymen Hussein dứt điểm thành công quân bình tỉ số. Rất đáng tiếc khi thủ môn Tiến Dũng đã chạm chân vào bóng nhưng không thể cứu thua. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Công Phượng mở tỷ số

Sang hiệp đấu thứ 2, các tuyển thủ trẻ của chúng ta vẫn thi đấu hết sức tự tin. Thế trận diễn ra đôi công, chúng ta chịu một số tình huống nguy hiểm, thế nhưng Công Phượng và đồng đội cũng có không ít màn đáp trả uy hiếp khung thành U23 Iraq. Đáng chú ý là trong 2 phút 60 và 61, Văn Đức và Công Phượng liên tiếp đặt khung thành đối phương trong thế báo động. Mặc dù vậy, sau toàn bộ thời gian thi đấu chính thức 2 đội vẫn phải rời sân với tỉ số hòa 1-1. Đôi bên phải bước vào 30 phút đá hiệp phụ.

Hiệp phụ U23 Việt Nam thi đấu cực tốt, chúng ta ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công của Đức và Đức Chinh. Rất đáng tiếc sau đó Alaa Mhawi đã ghi bàn quân bình tỉ số 3-3 cho Iraq, buộc 2 đội bước vào đá luân lưu.

Trong loạt đá penalty, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Iraq với tỉ số 5-3 để giành vé vào bán kết.

LOẠT SÚT LUÂN LƯU:

– Lượt đầu tiên: Vũ Văn Thanh sút tốt. Bashar Resan sút vào giữa và Tiến Dũng bắt gọn. 1-0 cho U23 Việt Nam.

– Lượt thứ hai: Quang Hải vẫn sút về cánh trái thành công. Aymen Hussein cũng sút về hướng này và đã đánh lừa được Tiến Dũng. 2-1 cho U23 Việt Nam.

– Lượt thứ ba: Xuân Trường thêm một lần thành công khi sút chìm về cánh trái. Alaa Mhawi cũng thực hiện thành công. 3-2 cho đội bóng của chúng ta.

– Lượt thứ tư: Hà Đức Chinh vẫn sút góc trái và thủ môn Ahmed Basil cũng không đoán được hướng. Amjed Attwan sút về cánh phải và đã thành công. 4-3 cho U23 Việt Nam.

– Lượt thứ năm: Thót tim cho U23 Việt Nam. Trung vệ Bùi Tiến Dũng sút bóng chạm tay thủ môn Ahmed Basil nhưng bóng vẫn bay vào lưới.

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Iraq 5-3 trên chấm thi đá luân lưu để chính thức có mặt ở bán kết U23 châu Á năm nay và đội bóng của chúng ta sẽ gặp U23 Qatar ngày 23/1 tới.

Người hâm mộ Thái Lan không thể tin được vào kết quả trận đấu U23 Việt Nam và Iraq.

Tạo chiến tích lịch sử khi lọt vào đến vòng 8 đội mạnh nhất giải U23 Châu Á, U23 Việt Nam phải đụng độ đối thủ cực mạnh là U23 Iraq – đội đã vô địch năm 2013. Nhiều chuyên gia nhận định câu chuyện cổ tích của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc tại vòng tứ kết.

Thế nhưng U23 Việt Nam đã cho tất cả thấy họ không phải đối thủ dễ đánh bại. Trước trận đấu HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam sẽ đá tấn công trước Iraq và quả thật Công Phượng và đồng đội đã thi đấu sòng phẳng trước U23 Iraq. Lối chơi tự tin của U23 Việt Nam đã khiến đối thủ từ Trung Đông rất bất ngờ.

U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Công Phượng. Tuy nhiên ngay sau đó, U23 Iraq được hưởng lợi từ tình huống thổi phạt đèn nặng tay của Christopher Beath giúp Aymen Hussein ghi bàn trên chấm phạt đền.  Sau đó U23 Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm và đưa trận đấu đến thời gian hiệp phụ.

Trong hiệp phụ Iraq tưởng chừng có thể kết thúc trận đấu bằng bàn thắng ở phút 94 và 116, tuy nhiên hai pha lập công liên tiếp của Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức đã giúp U23 Việt Nam đưa trận đấu vào loạt đấu 11m đầy may rủi. Chung cuộc U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3.

CĐV คนน่ารััก คนน่าชัง: “Những gì U23 Việt Nam thể hiện thật tuyệt vời, các cầu thủ Việt Nam đá rất tự tin, đây là điều tôi không thường thấy khi họ đá với Việt Nam, nhưng chắc dưới thời HLV Hàn Quốc họ đã mạnh lên rất nhiều. Cảm xúc quá tuyệt vời. Việt Nam tuyệt vời!”

CĐV Nattapong Sangsuriya: “Lâu rồi tôi mới thấy thể lực của Việt Nam tốt đến vậy. Có lẽ từ chiến thắng năm 2008 của họ trước Thái Lan. Tôi thực sự ấn tượng với lứa U23 này của Việt Nam, quá tuyệt vời Việt Nam đúng là vua Đông Nam Á“.

CĐV จักรกิจ สุขสมหวัง: “Không thể tin nổi, U23 Việt Nam đá quá hay. Nhưng tôi nghĩ ông trọng tài là điểm nhấn chính, ông ta đã có nhiều quyết định bất lợi với Việt Nam. Thế nhưng Việt Nam đã chống lại tất cả để vào bán kết. Lời chúc từ Băng Cốc“.

CĐV Lalu Kurniawan: “Trọng tài đã phá hỏng trận đấu. U23 Việt Nam đã có thể thắng trong 90 phút. Tuy nhiên như thế không đủ để khuất phục U23 Việt Nam. Tôi đã gào thét như U23 Thái Lan vào Bán Kết

Bài liên quan