Pháp tiếp tục gieo nỗi thất vọng cho chủ nhà World Cup 2018

Pháp đã lấy lại vị thế của một ứng viên vô địch World Cup 2018 khi hạ chủ nhà Nga với tỷ số 3-1 ở loạt trận giao hữu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (28.3, giờ VN).

Trước trận đấu tại Saint Petersburg, Pháp và Nga đều hướng đến sự “chuộc lỗi” sau khi lần lượt thất bại trước các vị khách Colombia (2-3) và Brazil (0-3) ở loạt trận giao hữu vào tuần trước. So với cuộc đối đầu với Colombia, HLV Didier Deschamps đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Paul Pogba. Tiền vệ ngôi sao của Manchester United sau đó cùng tài năng trẻ Kylian Mbappe chính là nhân vật chính trên hàng tấn công của Pháp khi ghi dấu giày trong cả 3 bàn thắng.

Cả hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” ngay từ đầu trận nhưng đều không thể khuất phục được 2 thủ thành xuất sắc Andrey Lunev (Nga) và Hugo Lloris (Pháp). Tuy nhiên, các học trò của HLV Deschamps làm tốt hơn trong khâu dứt điểm khi sự tỏa sáng của Mbappe và Pogba. Theo đó, trước giờ nghỉ giải lao 5 phút, Pogba đã có một đường chọc khe chính xác để Mbappe băng xuống hạ gục thủ thành Lunev. Khi hiệp 2 mới trôi đi 4 phút, Pogba đặt đấu ấn của mình với một pha sút phạt hàng rào đẳng cấp để nhân đôi cách biệt.

Sau 2 bàn thua, đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov bắt đầu tạo sự lấn lướt khi Pháp chơi chùng xuống. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của Fedor Smolov ở phút 68. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là bàn thắng an ủi cho đội chủ nhà khi nhà vô địch World Cup 1998 giành lại thế chủ động trước khi chân sút trẻ Mbappe của Paris Saitn-Germain đặt dấu chấm hết cho Nga với cú dứt điểm qua 2 khe chân thủ thành Lunes trong tình huống đối mặt ở phút 83.

Pogba

Pogba (phải) đã có sự trở lại hoàn hảo

Trận thắng trước Nga ít nhiều giúp HLV Deschamps giải tỏa được áp lực trước thềm World Cup 2018. Nhưng quan trọng hơn cả, người Pháp có thể thở phào nhẹ nhõm khi Pogba – tiền vệ được xem là người dẫn dắt lối chơi, đã tìm lại phong độ sau khi đang gặp nhiều rắc rối dưới thời HLV Jose Mourinho tại Manchester. “Chúng tôi luôn biết cách tạo cơ hội và ghi bàn cũng như luôn có những thứ có thể làm tốt hơn. Chúng tôi mong đời rất nhiều từ Pogba và anh ấy đã có sự trở lại quá tốt, chơi sáng tạo và ghi bàn”, HLV Deschamps nói sau trận đấu.

Trong khi đó, hy vọng làm nên chuyện World Cup 2018 của chủ nhà Nga đang lung lây dữ dội sau thành tích quá tệ hại ở các trận giao hữu. Đến nay, đoàn quân của HLV Cherchesov đã thất bại đến 5 trận. “Tất cả các cầu thủ đã làm hết sức mình hôm nay nhưng không ai trong số họ có thể tránh được những sai lầm. May mắn là chúng tôi không phải đụng độ Pháp và Brazil ở vòng bảng World Cup 2018. Chúng tôi cần phải phân tích lại tất cả để hoàn thiện đội hình”, HLV Cherchesov nói sau trận đấu.

Bài liên quan