Paulo Dybala đã cho kết quả âm tính trở lại với virut Corona

Kết quả kiểm tra kép mới đây cho thấy Paulo Dybala đã âm tính với COVID-19, thông tin này không khỏi khiên người hâm mộ đội bóng Juventus vui mừng là tin bóng đá quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Paulo Dybala đã cho kết quả âm tính trở lại với virut Corona

Đại dịch COVID-19 đã bùng phát dữ dội trên toàn cầu. Italia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona. Có không ít cầu thủ chuyên nghiệp ở Serie A bị nhiễm bệnh như Daniele Rugani, Blaise Matuidi hay Dybala.

Vào ngày 21/3, chân sút người Argentina cùng bạn gái là Oriana Sabatini đã nhiễm COVID-19. Dybala từng chia sẻ về triệu chứng mà anh gặp phải: “Những ngày vừa qua, khi cố gắng ra sân trong lúc các triệu chứng vẫn còn, tôi lập tức cảm thấy khó chịu và không thể thở nổi, nên chẳng làm được gì.

Chỉ sau 5 phút, tôi thấy bản thân nặng trĩu, các cơ đều đau đớn và toàn thân thì mệt mỏi, nên chẳng thể tiếp tục tập luyện. Thật may mắn là bây giờ, tôi và bạn gái đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

Dù tình hình sức khỏe đã ổn định, Dybala vẫn trải qua đến 4 lần xét nghiệm COVID-19 và đều cho ra kết quả dương tính. Thật may mắn khi mới nhất, anh đã thực hiện quá trình kiểm tra kép và nhận được kết quả âm tính. Khi đã phục hồi, tiền đạo 26 tuổi này sẽ không còn chịu chế độ cách ly nhà.

Trước khi Serie A tạm hoãn, Dybala đã có màn trình diễn khá ấn tượng đóng góp trong kết quả bóng đá của đội bóng với 13 bàn thắng và 12 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân và cùng Juventus dẫn đầu trên BXH.

Paulo Dybala chia sẻ cảm xúc khi đối đầu với Paulo Pogba

Paulo Dybala đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Mới đây, sau quãng thời gian dài điều trị, tiền đạo người Argentina đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các Juventini đã rất vui vì điều này. Trước đó, Blaise Matuidi và Daniele Rugani cũng đã chiến thắng virus Corona.

Với tinh thần thoải mái, Paulo Dybala đã hào hứng tham dự 1 buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với bongdaso. Tại đây, La Joya tiếp tục mang đến cho các Tifosi của mình những giây phút giải trí và tràn đầy niềm vui. Cụ thể, cựu tiền đạo Palermo đã mời gọi Paul Pogba quay trở lại Allianz Stadium và chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng trước Manchester United ở UEFA Champions League 2018 – 2019. Anh cho biết:

“Tôi không thể để mất chiếc áo Pogba đã tặng. Anh ấy đến từ Manchester và là bạn của tôi, người mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ, hơn cả 1 cầu thủ bóng đá. Tôi đã có những kỉ niệm tuyệt vời cùng với Pogba và hy vọng sẽ được lặp lại điều đó trong 1 ngày không xa.

Về trận đấu với Manchester United, thật khó quên khi được chơi bóng ở Old Trafford, 1 trong những sân vận động đẹp nhất trên thế giới. Ngay khi vừa bước vào đường hầm, tôi đã cảm thấy bầu không khí thật đặc biệt và cố gắng hít thở thật sâu. Manchester United được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, 1 HLV đã gặt hái rất nhiều thành công trong lịch sử. Juventus đã giành chiến thắng. Bằng một chút may mắn, tôi đã điền tên mình lên bảng tỉ số sau khi trái bóng xuất hiện ngay trước mặt. Thật tuyệt vời khi tôi đã ghi bàn và giúp Juventus giành chiến thắng. Và càng tuyệt vời hơn sau khi được đổi áo với 1 người bạn như Pogba. Đó là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm trong bóng đá.”

Bài liên quan