Nội bộ Barcelona bất ngờ “dậy sóng” sau thương vụ Paulinho

Hôm qua, Barcelona chính thức công bố tân binh Paulinho từ Guangzhou Evergrande với giá trị chuyển nhượng 40 triệu euro.

Vụ chuyển nhượng này không chỉ làm bất ngờ người hâm mộ Barca, mà ngay cả bản thân Paulinho cũng chưa tin là mình sẽ gia nhập Camp Nou.

Khoảng nửa tháng trước, khi thông tin Barca chắc chắn mua được Paulinho rộ lên, tiền vệ người Brazil đã trả lời trong một cuộc họp báo rằng tâm trạng anh rất ‘trống rỗng’.

Khi tôi biết Barca muốn chiêu mộ tôi, tôi cảm thấy rất vui nhưng thật sự thì đầu óc rất trống rỗng. Tôi ngạc nhiên vì sao họ lại nhắm đến mình trong khi có những sự lựa chọn tốt hơn”, Paulinho chia sẻ.

Paulinho sẽ đến Barca với bản hợp đồng 40 triệu euro

Những sự lựa chọn tốt hơn mà Paulinho nhắc đến ở đây không phải ở vị trí tiền vệ phòng ngự, mà là người đồng hương Philippe Coutinho và tài năng trẻ Ousmane Dembele.

Cho đến lúc này, Barca vẫn chưa tìm được người thay thế vị trí Neymar để lại, cũng không biết cách làm sao chi tiêu hợp lý với con số hơn 300 triệu euro đang có (đã bao gồm 222 triệu euro tiền bán Neymar).

Paulinho rõ ràng là một tài năng đích thực ở đội tuyển Brazil dưới thời Tite, dù môi trường anh thi đấu trước đó là Trung Quốc. Điển hình là trong trận gặp Uruguay ở vòng loại World Cup, một mình anh ghi 3 bàn dù chơi khá thấp và giúp Brazil thắng 4-1.

Nhưng Paulinho không phải là mục tiêu mà đại đa số người hâm mộ Barcelona chào đón, nhất là khi anh bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối cho Real Madrid từ rất lâu.

Trong quá khứ, Paulinho từng công khai ủng hộ Real Madrid – đại kình địch của Barca

Trong quá khứ, Paulinho không ít lần công khai ủng hộ Real, đồng thời sỉ nhục Barca trên mạng xã hội. Điển hình là vào năm 2013 và tháng 12 năm ngoái, Paulinho rất nhiều lần dùng từ ‘puta’ để lăng mạ Barca (puta có nghĩa rất nặng nề là con điếm).

Ngay sau khi Barca công bố rộng rãi thông tin chiêu mộ thành công Paulinho, làn sóng phản đối của các CĐV Barcelona trên mạng xã hội đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hàng loạt lời bình luận yêu cầu chủ tịch Bartomeu nên từ chức, đồng thời cái tên của ông cũng trở thành từ khóa nóng nhất trên Twitter.

Khi kỳ chuyển nhượng hè còn chưa mở cửa, Bartomeu và giám đốc Robert Fernandez khẳng định sẽ mang về những bom tấn để củng cố đội hình. Nhưng đến nay, bom tấn chưa có, đội bóng đã mất đi Neymar và chào đón Paulinho cận kề 30 tuổi. Dễ hiểu vì sao Bartomeu và các cộng sự bị chỉ trích không thương tiếc.

Dễ hiểu vì sao Paulinho không phải cái tên được chờ đón ở Barcelona

Có nguồn tin cho rằng Paulinho sẽ được giới thiệu ở… sân tập của Barca thay vì Nou Camp. Thông tin này vẫn chưa được xác nhận nhưng có một điều chắc chắn rằng sẽ chẳng có nhiều người đến sân để chào đón một cầu thủ tài năng như anh. Hoặc nếu có đến, không ít culer sẽ nhân dịp này gửi những thông điệp chỉ trích cho Bartomeu.

Bản hợp đồng 40 triệu euro này chưa thể làm hạ nhiệt cơn khao khát của người hâm mộ Barca, cũng chưa thể chứng minh bất kỳ giá trị nào cho CLB. Nhưng xem ra tình hình nội bộ Barca đang rất mất kiểm soát. Tồi tệ hơn nữa, họ vừa thua Real Madrid trên chính sân nhà và chuẩn bị cho trận lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha 2 ngày nữa.

Bài liên quan